- Linh đâm hai nhát vào bụng mẹ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết thương sâu, gãy xương sườn, thủng gan… và may mắn thoát chết sau nhiều giờ phẫu thuật.

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Duy Linh (25 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử tội "Giết người".

Nạn nhân của Linh là bà Lê Thị Mỹ, mẹ đẻ của bị cáo.

Theo nội dung vụ án, Linh là con trai lớn của bà Mỹ. Anh ta đưa về nhà ra mắt cô gái kém anh ta một tuổi, quê Thanh Hoá và đòi mẹ làm đám cưới, nhưng bà Mỹ kịch liệt phản đối.

{keywords}

Bị cáo tại tòa

Vì chuyện này mà tình cảm hai mẹ con rạn nứt, mâu thuẫn nảy sinh.

Đến đầu tháng 12/2012, Linh tự tổ chức đám cưới, không cần được sự đồng ý của mẹ. Sau đám cưới, anh ta đưa vợ về ở chung với bố mẹ.

Mâu thuẫn giữa Linh và mẹ ngày càng nặng nề khi nàng dâu mới về nhà chồng. Ngay cả khi con dâu đã sinh bé gái, bà Mỹ vẫn giữ nguyên thái độ ghét bỏ vợ chồng Linh.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, bà Mỹ nặng lời với con trai, cho rằng thà không có Linh trên đời. Điều này khiến người con trai nảy sinh ý định xấu.

Tối 6/6/2013, Linh đâm hai nhát vào bụng mẹ đẻ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết thương sâu, gãy xương sườn, thủng gan… và may mắn thoát chết sau nhiều giờ phẫu thuật.

Hiện, sức khoẻ của bà Mỹ vẫn còn yếu. Mỗi lần thay đổi thời tiết, vết thương cũ lại hành hạ.

Vậy nhưng, người mẹ đã không làm giám định thương tích. Tại tòa, bà thừa nhận việc mắng chửi con. Bà tâm sự, từ ngày thoát chết, con trai lâm đường tù tội, bà thấy mình cũng có lỗi một phần.

Người mẹ bất hạnh cho biết bà đã tha thứ cho con trai và chấp nhận nàng dâu.

“Bây giờ tôi và con dâu đã sống hoà thuận. Hàng ngày, tôi bế cháu để con đi làm trang trải cuộc sống”, bà Mỹ cho biết.

Người mẹ này nức nở xin toà giảm nhẹ hình phạt cho con trai để sớm được trở về với gia đình.

Tại tòa, Linh cũng không thể kiềm được nước mắt. Anh ta nói: “Bị cáo nhận thức nông nổi, con xin lỗi bố mẹ”.

HĐXX cho rằng, bà Mỹ không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo và tuyên phạt Linh mức án 14 năm tù giam.

T.Nhung