Bị can Đào Quang Khánh khẳng định trong lúc ném xác chị Huyền xuống sông đã nhìn thấy một vết rạch dưới rốn nạn nhân.

Tình tiết mới này được Đào Quang Khánh nói với luật sư bào chữa Tạ Anh Tuấn trong lần gặp gần đây nhất.

Trên Zing, luật sư Tuấn cho biết, Khánh khai bác sĩ Tường xốc vai chị Huyền còn Khánh cầm chân nâng qua thành lan can.

Khi hỏi về quá trình ném xác có dấu hiệu gì bất thường hay không, Khánh trả lời rằng lúc đó chiếc áo chị Huyền bị gió thổi tốc nên nhìn thấy vết rạch dưới rốn.

{keywords}
Bị can Đào Quang Khánh

"Ở vết rạch có chảy ra chất dịch gì không?", luật sư Tuấn hỏi. Khánh trả lời vết rạch lúc đó đã khô.

Theo cáo trạng của VKSND TP.Hà Nội, bị can Đào Quang Khánh bị truy tố tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Bị can Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội: “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 BLHS và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 BLHS.

Vào trung tuần tháng 4 tới, vụ án sẽ được đưa ra xét xử.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, 2 luật sư của bị can Đào Quang Khánh đều cho rằng còn nhiều điểm chưa được làm rõ.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng hành vi của Đào Quang Khánh không cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” mà chỉ là "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo Khoản 1 Điều 141 BLHS.

Xung quanh vụ án, dư luận cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến hành vi không tố giác tội phạm của vợ bác sĩ Tường.

Chị Hằng (vợ bác sĩ Tường) là người người ngồi trên xe cùng chồng và Khánh trên hành trình vứt xác. Sau khi vụ việc xảy ra, chị Hằng cũng không đến cơ quan công an tố giác.

Tuy nhiên chị Hằng không bị khép vào hành vi che giấu và không tố giác tội phạm do bị can Tường bị truy tố theo khoản 1 Điều 242 BLHS - là tội không thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều 313 (Che giấu tội phạm) và 314 (Không tố giác tội phạm) BLHS.

Do vậy, hành vi của chị Hằng không cấu thành tội che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm.

Về phía gia đình chị Huyền, mọi công tác tìm kiếm đã được dừng hẳn. Tuy nhiên vẫn có nhiều người gọi điện, gửi thư thông tin về những địa điểm nghi có xác chị Huyền mà họ "mơ" thấy.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, gia đình đã tổ chức lễ cầu siêu cho chị Huyền tại chùa, mong linh hồn chị được siêu thoát.

M.Đức (tổng hợp)