
Rất may cháu bé bị bắt cóc đã được cơ quan công an tìm thấy ngay trong chiều cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng 5/4 chị Đặng Thị Thu Nga (SN 1985, quê Thừa Thiên Huế) dẫn con là cháu Lý Thị Thanh Thanh (SN 2008) đến bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM khám bệnh. Khi chị Nga đang làm thủ tục tại phòng khám, thì cháu Thanh tự nhiên biến mất.
![]() |
|
Cháu Thanh được cơ quan công an giao trả lại cho người mẹ |
Chị Nga hô hoán cùng nhiều người và bảo vệ tỏa đi tìm kiếm khắp khuôn viên và xung quanh bệnh viện nhưng không có kết quả. Sau đó phía bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kiểm tra hệ thống camera an ninh, phát hiện có 1 người phụ nữ lạ mặt dẫn cháu Thanh rời bệnh viện.
Ngay sau đó sự việc được trình báo lên công an Q.10. Cơ quan này đã thông báo đến công an các quận, huyện trên địa bàn TP để cùng phối hợp tìm kiếm cháu bé cũng như nhân dạng người phụ nữ dẫn cháu Thanh rời khỏi bệnh viện.
Đến 16h chiều cùng ngày, công an P.10, Q.10 nhận được tin báo của công an P.4, Q.4 về việc 1 cháu bé nghi vấn là cháu Thanh được tìm thấy ở gần khu vực hồ bơi trên đường Khánh Hội.
Lập tức tổ công tác của công an P.10, Q.10 do trung tá Nguyễn Đăng Chiến Thắng - trưởng công an phường - đưa chị Nga đến công an P.4, Q.4 nhận dạng cháu Thanh. Tại đây người mẹ trẻ xác nhận chính là con của mình.
Được biết khi cháu Thanh được tìm thấy đã bị mất 1 khuyên tai có giá 500 ngàn đồng, bên còn lại còn nguyên.
![]() |
|
hân dạng người phụ nữ qua hệ thống camera bệnh viện Nhi Đồng 1. |
Theo lời kể của cháu Thanh và cũng như nhận định của cơ quan công an, người phụ nữ lạ đã đợi dụng chị Nga mất cảnh giác để đưa cháu Thanh rời khỏi bệnh viện Nhi Đồng 1.Sau đó bà này đưa cháu bé đến khu vực Q.4 lột lấy tài sản.
Tuy nhiên khi người này lột 1 bên khuyên tai thì cháu Thanh khóc thét, bảo vệ hồ bơi trên đường Khánh Hội nghi ngờ chạy ra thì người phụ nữ bỏ đi.
Hiện công an đang truy xét người phụ nữ bắt cóc cháu Thanh. Theo mô tả từ hệ thống camera an ninh bệnh viện, người phụ nữ này trạc tuổi trên dưới 40, dáng người mập...
Đàm Đệ

