- Khi người vợ chạy đến thì thấy ông Hùng nằm trên đất, ôm bụng quằn quại, trên trán có bết bầm sưng to. Nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 17/4, tin từ Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đã bắt tạm giam Hồ Minh Tiến (41 tuổi), trú tổ dân phố 8, thị trấn Ea Đrăng (Ea H’leo) để điều tra về tội giết người.

{keywords}
Người thân lo hậu sự cho nạn nhân Hùng

Thông tin ban đầu, Tiến và ông Bùi Bửu Hùng (59 tuổi) trú tổ dân phố 7, thị trấn Ea Đrăng là họ hàng (Tiến gọi ông Hùng dượng) cùng có rẫy cà phê cạnh nhau tại thôn 3, xã Ea Khanh (Ea H’leo).

Sáng ngày 16/4, vợ chồng ông Hùng vào rẫy bơm nước ở hồ nước chung để tưới cho cà phê. Khi ông Hùng đang bơm nước thì Hồ Minh Tiến đến to tiếng không cho bơm và đi xuống tắt máy bơm rồi bỏ đi. Sau khi Tiến đi khỏi, ông Hùng tiếp tục nổ máy bơm nước tưới cà phê.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tiến quay lại rẫy, thấy ông Hùng vẫn tiếp tục bơm nước nên buông lời đe dọa “nếu tiếp tục tưới sẽ đánh chết”. Nói xong, Tiến đi xuống hồ tắt máy bơm thêm lần nữa, cùng lúc ông Hùng đi theo xuống chỗ đặt máy bơm.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Tám đang tưới nước trên rẫy, thấy nước bị ngắt đột ngột nên đi xuống hồ để xem thì gặp Tiến đi ngược lên nên hỏi: dượng mày đâu? Tiến trả lời: tui đánh ông chết rồi và bỏ đi thẳng.

Bà Tám xuống chỗ đặt máy bơm thì thấy ông Hùng nằm trên đất, tay ôm bụng quằn quại,  trên trán nổi vết bầm, sưng to; bà Tám vội đưa ông Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo, tuy nhiên, ông Hùng đã chết trước khi tới được bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Ea H’leo đã bắt khẩn cấp Tiến bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương