- Tiếng nổ phát ra, người thợ kính là một thanh niên đang lắp ráp kính cho một căn phòng đã chết ngay tại chỗ.

Lúc 9g ngày 25/4, một tiếng nổ cực lớn với sức ép khá mạnh đã phát ra từ căn nhà C7/27/A15 Phạm Hùng (xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM) làm chấn động cả khu dân cư.

Nhiều người bị tức ngực; thậm chí có người đang nằm võng rơi xuống đất.

Tại hiện trường, căn nhà phát ra tiếng nổ đã đóng kín cửa. Lực lượng an ninh phong tỏa không cho bất kỳ phóng viên nào thâm nhập…

{keywords}

Từ trên cao nhìn xuống, bên trong còn rất nhiều bình gió đá, mái tôn bị thủng một lỗ lớn (vòng tròn)

{keywords} 

Chuyển nạn nhân về nhà xác.

Lên tầng lầu nhà đối diện nhìn vào, chúng tôi ghi nhận bên trong có rất nhiều bình gió đá. Mái tôn bị thủng một lỗ lớn và vách bên trái bằng tôn bị rơi một mảng khá rộng.

Theo những người dân sống chung quanh, căn nhà này có diện tích khoảng 150m2 được công ty TNHH Đức Nhiên thuê từ 2 tháng nay để mở xưởng nước đá ống (nước đá tinh khiết). Xưởng này hiện đang trong giai đoạn lắp ráp thiết bị.

Trước khi xảy ra nổ, bên trong có 4 công nhân gồm 3 thợ hàn và một thợ kính đang làm việc.

Tiếng nổ phát ra, người thợ kính là một thanh niên đang lắp ráp kính cho một căn phòng đã chết ngay tại chỗ.

Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn; trên vách còn dính nhiều vết máu. Nhiều máy móc và trang thiết bị đã hư hỏng trong sự cố này. Dù nổ lớn nhưng không xảy ra cháy…

Đến 10g30, xe cứu thương được điều đến. Nạn nhân được gói kín trong một tấm vải chuyển ra ngoài, đưa về nhà xác.

Theo nguồn tin từ công an huyện Bình Chánh, nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Toàn (28 tuổi quê Kiên Giang).

Hiện chưa rõ nguyên nhân phát ra tiếng nổ. Tuy nhiên nhiều người dân phán đoán, vụ nổ phát ra từ một bình gió đá vì lúc ấy thợ hàn đang hàn khung sắt.

Trần Chánh Nghĩa