- Quen biết 1 ngày, người đàn bà và người đàn ông trẻ đưa nhau vào khách sạn... vui vẻ. Xong việc, gã trai lộ nguyên hình là kẻ cướp.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiến hành truy xét hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn tại khách sạn K.L (đường Hữu Nghị, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) vào chiều 17/5.

Theo thông tin ban đầu, thông qua mạng Internet, bà Bích (tên nạn nhân được thay đổi, SN 1973, ngụ Q.Thủ Đức) có quen biết người thanh niên tên Long (chưa rõ lai lịch). Theo mô tả, Long cao ráo, tuổi chừng 33 – 35 tuổi.

{keywords}

Khách sạn K.L – nơi bà Bích bị gã trai tấn công, siết cổ đến bất tỉnh rồi cướp sạch tài sản

Từ câu chuyện ngắn ngủi trên mạng, chỉ 1 ngày sau, vào chiều 17/5, Long rủ bà Bích đi khách sạn... nghỉ ngơi, vui vẻ.

Tầm 14h chiều 17/5, cả 2 đến thuê phòng tại khách sạn K.L. Sau khi vui tới bến, bất ngờ Long dùng tay đánh tới tấp bà Bích. Tiếp sau đó Long rút thắt lưng, tấn công, siết cổ bà Bích đến khi bà này ngất xỉu.

Long lấy đi 1 số tài sản của bà Bích rồi xuống dưới lễ tân khách sạn nói là ra ngoài mua thức ăn nhưng đi không trở lại. Theo bà Bích, tài sản bị cướp đi gồm: nhiều nữ trang (ước tính 9 chỉ vàng), 1 xe gắn máy hiệu Air Blade, 1 ĐTDĐ và 3,5 triệu đồng.

Sau khi Long bỏ đi 30 phút, bà Bích tỉnh dậy, tay bị trói nên ra sức kêu cứu. Nhân viên khách sạn nghe thấy, dùng khoá dự phòng mở cửa, giải cứu cho bà Bích.

Anh Sinh