
Chiều 28/5, trao đổi với PV VietNamNet, BS Hà Anh Tuấn – Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc - BV Nhi đồng TP.Cần Thơ cho biết, bé Nguyễn Hồng V. (65 ngày tuổi, quê ở Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.
Bé V. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 27/5, trong tình trạng thở nhanh, suy hô hấp.
![]() |
|
BS Hà Anh Tuấn – Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc thăm khám, động viên gia đình bệnh nhân - Ảnh: Quốc Huy |
Các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho bé V. thở bằng máy.
“Bé V. nhập viện toàn mùi thuốc diệt cỏ Paraquat và nhanh chóng được rửa ruột. Bé bị hôn mê từ khi nhập viện cho đến nay, tim đập nhanh, thở phải hỗ trợ bằng máy. Chất độc làm tổn thương cơ địa trong cơ thể bé như gan, thận…” – BS Tuấn cho hay.
Theo BS Tuấn, tình trạng hôn mê của bé kéo dài, tiên lương sức khỏe là rất xấu.
Có mặt tại giường bệnh, 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảy và chị Nguyễn Thị Kim Ly cha mẹ bé V. đang hết sức rầu rĩ, thất vọng vì một lúc dại dột khiến con mình phải uống thuốc diệt cỏ thảm thương.
Kể lại câu chuyện, chị Ly nghẹn ngào: “Như trời xui đất khiến, lọ thuốc cỏ để trong nhà 3 đến 4 năm nay có ai đụng đến đâu. Mới dùng một ít, anh Bảy bảo sẽ cho người khác phun diệt cỏ. Ai ngờ…”.
Chị Ly cho biết thêm, chiều tối ngày 27/5, chị bế và dỗ kiểu gì bé cũng không bú sữa. Bé bỏ bú và khóc lóc liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Đến hơn 19 giờ, anh Bảy đi uống rượu với bạn bè về nhà giành bế con vì 2 vợ chồng đang giận nhau. Chồng chị Ly bế con và cầm theo chai thuốc diệt cỏ đi vào phòng khóa trái cửa.
“Anh ấy nói để tao chết cùng con tao. Bà nội chạy vào nói, mày khùng à, đưa cháu đây cho tao. Mày chết thì chết một mình đi” – chị Ly kể lại.
Lúc này, bà Võ Thị Ngược (bà nội bé V.) phá cửa phòng, giằng co chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp sẵn trên tay cha bé V. ngăn không cho làm chuyện dại dột.
Không may, chai diệt cỏ văng nước ra ngoài đổ vào xung quanh miệng bé V.
Quá hoảng hốt, chị Ly chứng kiến vụ việc nhưng không làm sao cản được chồng mình. Nhanh chóng, chị chạy lại bế con rửa mặt, mũi và mồm.
Một lúc sau bé V. bị ói liên tục và gia đình đưa bé đến BV Thị xã Bình Minh sơ cứu và chuyển sang viện nhi tại TP.Cần Thơ trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Cũng theo chị Ly, mấy ngày trước 2 vợ chồng có giận nhau chuyện anh Bảy thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè. Hôm xảy ra sự việc, chị Ly đã ngăn cản không cho chồng đi nhậu.
Được biết, thuốc diệt cỏ Paraquat là loại thuốc cực độc. Chai thuốc anh Bảy dọa uống tự sát cùng con có dung tích 1 lít, đã sử dụng 1/3 chai và cất trong nhà nhiều năm qua.
Quốc Huy
