- Nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 30 người mang theo “hàng nóng” đến tổ dân phố 5, phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) gây sự với nhóm thanh niên tại địa phương. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên đã bị bắn 3 phát đạn phải nhập viện cấp cứu.


Ngày 9/6, công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang làm rõ vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra vào chiều tối 8/6, tại tổ dân phố 5, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột.

 

{keywords}
Vị trí nơi anh Nhựt bị bắn còn đọng vết máu.
 
Ông Nguyễn Sinh Tài (tổ trưởng tổ dân phố 5) người chứng kiến sự việc cho biết, vụ hỗn chiến trên phố khiến 1 thanh niên bị trúng đạn là Đặng Trường Nhựt (SN 1990, trú cùng phường). Nhựt bị trúng 3 phát đạn vào tay, chân và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.


Anh P.P.T.K (25 tuổi, bạn nạn nhân Nhựt) kể lại: khoảng 16 giờ 30, anh cùng 7 người bạn đang ngồi uống rượu tại nhà của Nhựt thì nhóm người lạ mặt rất đông, mang theo dao rựa và súng xông vào đánh. Lúc này, nhóm anh Nhựt đã dùng đá để chống cự và đuổi nhóm kia ra khỏi khu vực nhà anh Nhựt.


Khi đuổi đến trước số nhà 113/91 đường Giải Phóng, nhóm thanh niên kia bất ngờ quay lại, hướng súng về phía nhóm Nhựt bóp cò. Nhựt bị trúng 3 phát đạn vào người, ngã xuống đường, nhóm thanh niên kia nhanh chóng rút lui.

 

{keywords}
Anh Nhựt đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Nhân chứng H.T.N.T.H (44 tuổi, trú đường Giải Phóng) bàng hoàng kể lại: “lúc đó khoảng 16 giờ 30, tôi đang ở trước cửa nhà, thấy 2 nhóm thanh niên truy đuổi, đánh nhau rất hỗn loạn. Sợ quá tội chạy vào nhà, sau đó nghe tiếng súng nổ, nhìn ra ngoài thì thấy một thanh niên đổ gục trên đường. Tôi vội gọi điện cấp báo công an phường đến giải quyết”.

Ông Ông Nguyễn Sinh Tài cho biết, vụ nổ súng tại khu phố khiến người dân tại đây náo loạn và hết sức lo sợ, bởi tính chất hung hãn và liều lĩnh của nhóm thanh niên lạ mặt kia. Theo ông Tài, vụ nổ súng nhiều khả năng liên quan tới việc đòi nợ. 


Vụ việc đang được cơ quan công an tục điều tra, làm rõ.


Trùng Dương