- Cửa ra vào của căn nhà trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Đông, H. Hoc Môn, TP.HCM) bị khóa trái. Có tiếng kêu rên từ bên trong phát ra làm nhiều người chú ý….

Vụ việc xảy ra vào sáng 30/6, khi nhiều người lân cận phát hiện tiếng kêu rên từ trong nhà vọng lại. Tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết và yếu dần đã khiến nhiều người không thể chần chừ, buộc phải phá cửa vào bên trong tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Cánh cửa vừa được mở, trước mắt mọi người, một người đàn ông trung niên đang trên vũng máu. Tay nạn nhân có vết cắt, máu từ đó tuôn ra. Bà con nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện Hóc Môn cấp cứu.

Tại hiện trường, theo lời thuật lại của người dân, nạn nhân tên D khoảng 54 tuổi. Ông D thuê căn nhà này ở chung với một người phụ nữ già nhân nghĩa non vợ chồng từ hơn 2 năm nay.

Hiện chưa rõ nguyên nhân nào xảy ra sự cố trên. Tuy nhiên theo nhận định của bà con, có thể trong quan hệ giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn khiến ông D tìm đến cái chết.

Công an huyện Hóc Môn đã có mặt lập biên bản vụ việc và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Trần Chánh Nghĩa