- Một kiều nữ tại Đà Nẵng khi sử dụng Facebook kết bạn đã bị lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền hơn 100 triệu đồng.

Nạn nhân bị lừa là chị Trần Thị Th., trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Theo chị Th., vào đầu tháng 3, khi lang thang trên Facebook thì bất ngờ có nick name từ nước ngoài vào để làm quen.

Sẵn có chút tiếng Anh, chị Th. chấp nhận và làm quen. Lập tức người kết bạn ở nước ngoài tự giới thiệu tên Donal Jack, hiện đang ở bang Texas (Mỹ).

{keywords}
 
Lời cảnh báo cho những người nhẹ dạ, đừng để kẻ xấu lợi dụng.

Qua trò chuyện trên Facebook, chị Th. nhận thấy Donal Jack rất lịch sự, dễ mến và tâm đầu ý hợp.

Sau một thời gian, Jack gửi tin nhắn qua mạng cho chị Th. là gửi tặng chị một số quà tặng nữ trang bằng vàng và điện thoại cảm ứng từ Mỹ qua bưu điện.

Khi gửi tin nhắn qua mạng, Donal Jack nói chị Th. muốn nhận được số quà trên thì phải nộp một khoản chi phí về thuế...

Quá tin tưởng vào bạn trai qua mạng ảo, chị Th. nhiều lần chuyển tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng vào tài khoản của Jack để mong sớm được nhận quà.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của bạn trai quen trên mạng, chị Th. khấp khởi chờ đợi nhưng vẫn không thấy quà chuyển đến.

Quá nóng ruột chị lên mạng liên lạc với Donal Jack, thì được gửi qua mạng một số giấy tờ chứng minh đã gửi quà về Việt Nam.

Tiếp tục chờ đợi nhiều tháng ròng vẫn không nhận được quà như đã hứa, chị Th. lên mạng hỏi thì bất ngờ Facebook của bạn trai từ Mỹ đã bị xoá. Đến lúc đó chị Th. mới biết mình bị lừa.

Nạn nhân thứ 2 cũng tại Đà Nẵng bị lừa tiền qua Facebook là chị Võ Thị Nh., trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Chị Nh. bị một người đồng nghiệp nhắn hỏi mượn 5 triệu đồng. Vì tin đồng nghiệp, chị Nh. chuyển tiền qua tài khoản cho bạn.

Sau đó, chị Nh. điện thoại thông báo đã chuyển tiền cho bạn mượn thì người bạn bảo không hề nhắn tin mượn tiền bao giờ.

Kiểm tra trên Facebook thì bất ngờ chị Nh. phát hiện một người không quen biết giả danh đồng nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Trung