- Đến đêm 20/7, dòng Kỳ Cùng nước vẫn chảy xiết, cũng như nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn, nước rút không đáng kể ở thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. Nhà cửa nhiều gia đình vẫn ngập chìm trong nước lũ.

Dù rất mệt do hôm trước thức trắng đêm chạy lũ, nhưng vì phải trông giữ nhà cửa, tài sản, gia súc, gia cầm... nên nhiều người dân dựng lều tạm bợ trên lề đường Hùng Vương qua đêm chờ nước rút.

Chưa rõ khi nào nước rút nhưng những người dân ở đây sẽ phải trải qua đêm thứ hai trong cảnh "màn trời, chiếu đất".

{keywords}
Những chiếc lều tạm bợ được dựng lên từ đêm hôm trước, đêm chạy lũ kinh hoàng.
{keywords}
Mọi sinh hoạt đều bên lề con đường lớn của TP Lạng Sơn.
{keywords}
Chiếc ô được sử dụng mỗi khi mưa lắc rắc rơi.
{keywords}
Do phải trông giữ tài sản nên mọi người sẽ thay nhau thức canh chừng.
{keywords}
Do nằm xa đèn đường, chủ nhân căn lều này phải dùng đèn sạc thắp sáng.
{keywords}
Chiếc giường che bạt của vợ chồng anh Lương Văn Vinh.
{keywords}
Do đêm trước phải chạy lũ không được ngủ, một số người tranh thủ ngủ từ chập tối. 
{keywords}
 Hàn huyên bên ấm trà chờ sáng.
{keywords}

{keywords}
Mọi việc đều phải làm trong điều kiện thiếu ánh sáng.
{keywords}
Vợ con đã ngủ nhờ nhà bà con, anh Trịnh Đình Lâm một mình ở lại trông coi đàn lợn, anh rất lo nếu đêm nay lại mưa vì đàn lợn không có gì che chắn.
{keywords}
Căn lều của anh Lâm được dựng bên lề đường, gần chỗ quây đàn lợn.

Lê Anh Dũng