- Tiếng súng chát chúa vang lên trong cụm rừng phi lao khiến người dân xóm Thanh Long, Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) giật mình. Từ nhiều hướng, lực lượng chức năng bao vây, thận trọng áp sát và khống chế đối tượng đang tử thủ với khẩu súng trong tay.

Truy bắt

Khoảng 9h30’ sáng 26/7, CA huyện Nghi Xuân nhận được tin báo trên địa bàn xóm Thanh Long, Xuân Thành xảy ra vụ khống chế con tin, cướp tài sản.

Đối tượng gây án mang theo súng khiến người dân địa phương bất an.

{keywords}
Miếu thờ của một gia đình ở thôn Thanh Long nơi đối tượng tử thủ chống trả lực lượng chức năng.

Ngay lập tức, Công an Nghi Xuân đã báo cáo lên CA tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng PC45 (CA Hà Tĩnh) và CA Nghi Xuân được điều động có mặt tại hiện trường để truy bắt đối tượng.

Tổ công tác xác nhận thông tin, việc khống chế con tin cướp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1984, thôn Thành Long).

Đây là địa bàn khá phức tạp, dân cư đông đúc nên việc tiếp cận hiện trường được tính toán kỹ lưỡng.

Tuy nhiên trong lúc lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng đã ‘đánh hơi’ thấy và tìm cách tẩu thoát. Y chĩa súng về tổ công tác rồi nhả đạn. Tiếng súng phát nổ khiến người dân địa phương giật mình.

Ngay sau đó, đối tượng bỏ chạy ra đường nhựa, hướng về cụm rừng phi lao khá rậm ở thôn Thanh Long. Vừa chạy, hung thủ vừa chĩa súng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bắn rồi mất hút.

Lực lượng chức năng tỏa ra nhiều hướng, lần theo dấu vết đối tượng. Cuộc vây bắt kết thúc ở trong cụm rừng phi lao, nơi có ngôi miếu thờ rộng chừng 3m2.

Căng thẳng vây bắt trong đám phi lao

Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng CA Nghi Xuân cho biết, việc truy bắt đối tượng được tiến hành quyết liệt, nhưng hết sức thận trọng.

Sau khi chạy ra con đường nhựa, đối tượng đã lẩn trổn vào khu dân cư đông đúc. Một mũi công tác nhận được thông tin đối tượng mang súng chạy vào nhà dân, trèo lên gác xép để trốn.

{keywords}
Con đường được cho là ở gần khu vực đối tượng khống chế cướp tiền và rút chạy khi bị lực lượng chức năng bao vây.

Lúc này, một lực lượng được bố trí đến sơ tán người dân rồi tiến hành ập vào. Thế nhưng gác xép trống không, đối tượng đã ‘đánh hơi’ được và chuồn đi từ trước.

Tôi đã chỉ đạo công an địa phương phối hợp với CA huyện và Phòng PC45 để truy lùng đối tượng. Do địa bàn phức tạp, đối tượng sử dụng súng và rất liều lĩnh nên các lực lượng vừa quyết liệt nhưng phải rất thận trọng”, đại tá Đán cho biết.

Trong lúc tổ công tác truy tìm dấu vết kẻ gây án, người dân địa phương cung cấp một thông tin quan trọng. Đối tượng vừa uy hiếp, cướp một chiếc xe đạp, băng qua cánh đồng nhỏ để lẩn vào đám phi lao rậm rạp.

Ngay lập tức, các mũi công tác hướng về mục tiêu. Qua tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cố thủ trong ngôi miếu nhỏ giữa đám phi lao với khẩu súng trong tay.

Lực lượng chức năng áp sát ngôi miếu, sử dụng loa tuyên truyền vận động đối tượng bỏ súng đầu hàng. Tuy nhiên, hung thủ quyết tử thủ và nã đạn đáp trả. Cuộc đấu súng xảy ra trong giây lát.

Sau gần một giờ đồng hồ, các mũi công tác khép chặt mục tiêu, đột nhập và khống chế thành công đối tượng đang điên cuồng chống trả.

Danh tính hung thủ được xác định là Phạm Xuân Thanh (SN 1982, quê quán huyện Nghi Lộc, trú phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ từ đối tượng một khẩu súng côn quay (không như thông tin từ Trưởng CA xã Xuân Thành cung cấp cho VietNamNet trước đó là đối tượng dùng súng AK), 2 viên đạn, 3 chứng minh nhân dân cùng 80 triệu đồng tiền mặt.

Trong hành trình truy bắt, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó phòng hình sự, CA Hà Tĩnh bị một viên đạn bắn xuyên qua đùi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã di chuyển thiếu tá Cảnh đến BV115, TP. Vinh (Nghệ An) để cấp cứu.

Tiếp xúc với PV VietNamNet đêm 26/7, thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh cho biết vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ ảnh hưởng đến phần mềm ở vùng đùi.

Hiện công an địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cao Nam