- Thấy vị khách kéo áo lên trong lúc nhảy, bảo vệ quán bar đến nhắc nhở. Dù khách đã chấp hành nhưng bảo vệ quán vẫn nổi máu côn đồ đuổi đánh làm nạn nhân té ngã dẫn đến tử vong.

Ngày 31/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Nguyễn Xuân Nhựt (30 tuổi, TP.HCM) cùng đồng phạm thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 11/4/2010, sau khi đi dự tiệc, anh Trần Lê Xuân Giang cùngvới Huỳnh Thanh Trà và nhóm bạn đến quán bar 79 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn,TP.HCM) uống bia.

Tại đây, trong lúc lên sàn nhảy, anh Giang kéo áo lên cao nên bị Nguyễn Xuân Nhựt là bảo vệ quán nhắc nhở.

{keywords}
 
Hai bị cáo sau phiên tòa phúc thẩm.

Lúc này, anh Giang vừa kéo áo xuống vừa nói lại "thích thì cởi" rồi tiếp tục uống bia.

Khoảng 0h ngày 12/4, khi anh Giang và nhóm bạn ra về Nhựt liền rủ thêm nhân viên bảo vệ khác là Nguyễn Văn Tho (SN 1986, Kiêng Giang) lấy xe gắn máy đuổi theo. Khi đuổi gần đến nơi, Nhựt bảo Tho chạy nhanh lên để ép xe, đánh anh Giang.

Ngay sau đó, Tho điều khiển xe chạy lên ép sát xe anh Giang đang chở bạn là Nguyễn Thanh Trà ngồi phía sau.

Bị ép, Giang lách ra nên lao vào Nhựt và té ngã. Vụ va đập mạnh khiến nạn nhân tử vong còn người ngồi sao bị thương tích nhẹ.

Với hành vi trên, TAND TP.HCM xử phạt Nguyễn Xuân Nhựt 18 năm tù, Nguyễn Văn Tho 16 năm tù cùng về tội “giết người”.

Sau phiên tòa, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án trên.

M.Phượng