- Không đông đúc như mọi năm, sáng nay người đến chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) cúng lễ Vu Lan thưa hơn. Sân chùa cũng vắng tiếng trẻ chơi đùa được nuôi dưỡng ở đây. Khu nhà mở, nơi nuôi dưỡng hơn trăm đứa trẻ vẫn khóa.

Chùa Bồ Đề từ lâu nổi tiếng là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, nơi cứ mỗi mùa Vu Lan, Phật tử, tình nguyện viên lại nườm nượp đổ về làm lễ báo hiếu công ơn cha mẹ, thăm nom những đứa trẻ được nuôi dưỡng ở đây.

Trước mùa Vu Lan năm nay ít ngày, thông tin Nguyễn Thị Thanh Trang, một nữ bảo mẫu trong chùa bị bắt vì nghi vấn đến việc buôn bán trẻ em bị phanh phui. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nhưng sáng nay, nhiều Phật tử về chùa làm lễ báo hiếu cha mẹ nhưng không đông như mọi năm.

{keywords}
Phật tử sắp lễ tại chiếc bàn theo qui định.

{keywords}
Băng rôn với những câu thơ và hình ảnh nhằm ca ngợi các bậc sinh thành được treo khắp nơi trong khuôn viên chùa Bồ Đề.

{keywords}
Thành kính trước điện chính chùa Bồ Đề.

{keywords}
Ban thờ được đặt ở nhiều nơi trong khuôn viên chùa, các phật tử lần lượt chắp tay thành kính.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Không nhộn nhịp như mọi năm, mùa Vu Lan năm nay số phật tử đến làm lễ tại chùa vắng hơn.
{keywords}
Nơi hóa vàng không phải chen chúc như mọi năm.
{keywords}

{keywords}
Người dân làm lễ phóng sinh cá, ốc, trạch... ven sông Hồng nằm ngay bên ngoài sân chùa.

Lê Anh Dũng