- Được cha mẹ tin tưởng giao toàn bộ chìa khóa và mật mã két sắt, ‘quý tử’ nhân lúc cha mẹ đi vắng, đột nhập căn nhà trộm hơn 700 triệu đồng rồi vượt biên sang Campuchia đánh bạc.

Ngày 12/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Điền (32 tuổi, TP.HCM) mức án 6 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Điền là con trai của vợ chồng bà T.T.A. Sau khi Điền lập gia đình, bà A. cho con ở riêng nhưng vẫn giao toàn bộ chìa khóa nhà, chìa khóa két sắt cùng mật mã mở két. Do đam mê đánh bạc, vướng phải nợ nần nên Điền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của cha mẹ để nướng vào chiếu bạc.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Khoảng 4h sáng 27/3/2013, biết cha mẹ thường đi tập thể dục, Điền liền đạp xe từ nhà sang nhà cha mẹ để thực hiện ý định. Đến nơi, Điền dùng chìa khóa mở cửa cổng, dựng xe đạp ngoài sân rồi đi bộ vào nhà kho lấy một cây xà beng, một bộ đồ dùng để hàn cắt kim loại rồi mở cửa hông bên bếp để đột nhập vào nhà.

Tại đây, Điền mở két sắt lấy toàn bộ tài sản gồm: khoảng 50 triệu đồng tiền mặt, 6 lượng vàng SJC; 3 chiếc lắc, một dây chuyền, 16 chiếc nhẫn vàng 24k (tổng cộng 10 lượng), một nhẫn kim cương 5,3 ly, một lắc vàng 18k (1 lượng).

Để đánh lạc hướng cha mẹ, sau khi lấy tài sản, Điền kéo 2 két sắt nằm ngã xuống nền nhà, dùng xà beng đập móp cửa két sắt nhằm tạo hiện trường giả. Lấy tài sản xong, Điền khép hờ cửa ra vào rồi ra khỏi nhà cha mẹ bằng đường cũ.

Khoảng 7h30p cùng ngày, bà A. về nhà phát hiện tài sản bị mất nên đã đến công an xã trình báo. Đến giữa tháng 6/2013, thấy mẹ khóc nhiều nên Điền đã thú nhận toàn bộ sự việc. Theo kết quả định giá, tổng tài sản Điền lấy trộm trị giá 746,9 triệu đồng.

Đối với số tài sản, Điền khai ngay sau khi lấy trộm, đã chạy xe ô tô đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vượt biên sang Campuchia. Bị cáo đem toàn bộ số vàng, nhẫn kim cương vào một sòng bạc bán được 400 triệu đồng rồi tham gia đánh bạc tại đây đến khoảng 9h sáng cùng ngày thì thua hết toàn bộ số tiền.

M.Phượng