- Vụ việc thương tâm khiến cháu Phạm Quang T. (5 tuổi) sống cùng gia đình tại lô J chung cư Bình Khánh (P. An Phú, Q.2, TP.HCM) chết thảm.

Tối 18/8, thi thể của cháu Phạm Quang T. từ bệnh viện quận 2 được đưa về quàn tại nhà tang lễ lô J chung cư Bình Khánh (P. An Phú, Q.2, TP.HCM).

{keywords}

Lô J chung cư Bình Khánh, nơi cháu T. rơi xuống đất.

Một phu nữ có mặt tại đây thuật lại: “Lúc 16g30, anh Phương cha của cháu T. đón cháu từ trường mầm non về nhà ở tầng 15 chung cư. Sau đó anh Phương tiếp tục đi đón đứa con trai lớn.

Thông thường, mỗi lần như thế anh Phương gửi cháu T. cho hàng xóm nhưng hôm nay anh bỏ cháu ở nhà một mình. Khi trở về không thấy con đâu, anh tìm khắp nơi vẫn không thấy. Chỉ đến lúc bất chợt nhìn xuống đất anh mới phát hiện con mình nằm im trên thảm cỏ”.

Cháu T. được đưa ngay đến bệnh viện quận 2 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, gia đình anh Phương rất neo người. Vợ anh là phụ bếp ở một nhà hàng đi làm ca tối từ 16g, giao khoán mọi việc ở nhà cho anh trông coi.

Trong lúc anh Phương vắng nhà, cháu T. nghịch ngợm leo lên chiếc bàn học để trèo qua lan can chẳng may sẩy chân rơi xuống.

Trần Chánh Nghĩa