- Hình ảnh những đoàn viên thanh niên dìu các mẹ lên để tôn vinh in sâu trong lòng mọi người. Có những mẹ vì quá xúc động đã khóc nức nở khiến nhiều người trong hội trường cũng sụt sùi.

Chiều 29/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 238 mẹ trên địa bàn tỉnh.

Trong số này có 62 bà mẹ được trao tặng và 176 bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Trong cuộc chiến tranh vệ quốc, những người mẹ ở Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung đã chấp nhận nỗi đau thương, mất mát để dâng hiến những người chồng, người con thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc.

Sự hi sinh thầm lặng mà to lớn của các mẹ đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Hầu hết những người mẹ được vinh danh lần này tuổi đã cao, sức đã yếu.

Xuyên suốt trong cả buổi lễ là hình ảnh những đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an dìu các mẹ lên bục tôn vinh in sâu trong lòng những người chứng kiến. Có những mẹ vì quá xúc động đã khóc nức nở khiến nhiều người trong hội trường cũng sụt sùi.

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã có 801 Mẹ được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà mẹ.

{keywords}
Nhiều hình ảnh đẹp xuyên suốt buổi lễ.

{keywords}
Những chiến sĩ công an dìu dắt các mẹ già yếu, không thể tự đi…

{keywords}
Những ai chứng kiến cũng đều thấy rất xúc động

{keywords}
Mẹ Nguyễn Thị Sinh (93 tuổi, trú ở xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) cảm động trước hành động đẹp của tình nguyện viên.

{keywords}
Sự hi sinh thầm lặng mà to lớn của các mẹ đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

{keywords}
 Mẹ Lê Thị Huế (88 tuổi) xúc động khi nhớ tới người chồng và con trai đã mất trong cuộc kháng chiến.

Văn Đức – Duy Tuấn