- Đang nằm ngủ trưa, cụ Phương bỗng nghe tiếng trẻ con khóc trước cửa nhà. Cụ bước ra thì phát hiện một bé sơ sinh bị ai đó bỏ lại.

Ngày 11/10, chị Nguyễn Thị Thịnh (SN 1962, xóm 8 Hưng Chính, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, chị đang tạm chăm sóc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, khoảng 12h30’ ngày 10/10, bé trai này được phát hiện trước cổng nhà cụ Võ Thị Phương (78 tuổi, hàng xóm chị Thịnh). Lúc này, cụ Phương đang nằm ngủ trưa thì nghe tiếng trẻ con khóc.

{keywords}

Cổng nhà cụ Phương nơi bé trai khỏe mạnh bị bỏ lại. Ảnh nhỏ: người dân địa phương thay nhau chăm sóc em bé

Cụ chạy ra và hốt hoảng khi thấy cháu bé còn đỏ hỏn, đội mũ len được quấn trong tấm chăn mỏng để trước cổng.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã thông báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Chiều cùng ngày, cán bộ y tế xã Hưng Chính đã khám sức khỏe cho cháu bé và xác nhận, bé trai sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi, nặng 3kg, cơ thể phát triển bình thường.

Hiện chị Thịnh đang tự nguyện chăm sóc nuôi dưỡng cháu bé này. Tuy nhiên, do thiếu sữa mẹ nên cháu lên tục kêu khóc, sức khỏe suy giảm.

Cao Nam