- Chỉ vì đang nhậu thì vợ đến gọi về, người đàn ông và bạn nhậu xảy ra xích mích rồi bị gã bạn nhậu đánh chết.

Ngày 15/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Tiến Nhựt (SN 1982, Bình Định) mức án 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 16h ngày 23/1/2013, Phạm Tiến Nhựt và anh Nguyễn Anh Dũng ngồi uống rượu tại một quán cháo trên đường Tỉnh lộ 43, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM. Trên đường về, anh Dũng rủ Nhựt ghé vào một quán khác uống bia tiếp.

{keywords}
Bị cáo Nhựt tại tòa.

Tại đây, anh Dũng gọi 5 chai bia để cả hai cùng uống. Lúc này, vợ anh Dũng là chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân đến gọi chồng về ngủ. Nghe vậy, Nhựt tự ái đứng dậy, bỏ vào nhà một người quen gần đó. Khi quay ra, anh Dũng hỏi tại sao không nhậu, Nhựt chửi thề, tỏ thái độ khó chịu vì “vợ con ông chửi vậy mà nhậu cái gì”.

Từ đó, hai bên xảy ra xô sát, Nhựt xô anh Dũng ngã nằm ngửa xuống đất rồi ngồi lên bụng, dùng hai tay bóp cổ. Khi anh Dũng chống cự, Nhựt nắm đầu đập nhiều cái xuống đường. Khi nạn nhân vừa đứng dậy, Nhựt tiếp tục dùng tay chân đánh khiến nạn nhân ngã bất tỉnh tại chỗ.

Đến 24h cùng ngày, chị Xuân phát hiện chồng tử vong nên báo cơ quan công an giải quyết. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Dũng bị tử vong do sặc dịch dạ dày, chấn thương sọ não.

M.Phượng