- Ba bức di ảnh, 3 cỗ quan tài và nghi ngút hương khói. Những tiếng khóc không thành tiếng của người ở lại. Có lẽ chưa bao giờ, người dân Diễn Thành, Diễn Châu (Nghệ An) lại chứng kiến một đám tang buồn đau đến thế.

Cả gia đình chết thảm dưới bánh xe ‘Hổ Vồ’

- Người đàn ông điều khiển xe máy chợ vợ con đang lưu thông bất ngờ bị xe ‘Hổ vồ’ đi cùng chiều đâm phải. Hậu quả cả gia đình ngồi trên xe máy thiệt mạng.

‘Hung thần’ gây tai nạn đau đớn

Gần một ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên QL1A, người dân địa phương vẫn chưa thôi ám ảnh. Suốt một thời gian dài như VietNamNet từng phản ánh, xe ‘Hổ vồ’ trở thành nỗi khiếp đảm của nhiều người dân tham gia giao thông.

Thực tế, ‘Hổ vồ’ đã trở thành hung thần không chỉ là mối đe dọa đến đường sá, mà còn là tác nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông ở Nghệ An. Có lẽ với người dân Diễn Châu, đây là vụ việc đau xót nhất trong thời gian qua.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 3 người trong gia đình.

Như VietNamNet đưa tin, ngày 19/10, anh Cao Bá Tráng (SN 1984, xóm 4 Diễn Thành) điều khiển xe máy chở vợ Cao Thị Mận và con trai 2 tuổi về quê ngoại ăn giỗ.

Do đứa con gái út mới 8 tháng tuổi bị ốm phải gửi ở nhà, anh chị ăn uống xong là trở về nhà ngay. Hai người đâu có biết tai nạn khủng khiếp đang chực chờ họ trên đường về!

Khoảng 15h30’, xe máy của gia đình anh Tráng chạy đến đoạn qua xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) thì gặp nạn. Chiếc xe ‘Hổ vồ’ mang BKS 37C – 124.89 chạy từ phía sau bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe máy hất văng cả 3 người xuống lòng đường.

Anh Tráng cùng con trai 2 tuổi bị xe cán qua người và tử vong ngay tại hiện trường. Nỗi đau càng thêm xót xa khi chị Mận vợ anh dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. 3 cái tang đau đớn bất ngờ đổ ập xuống căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo.

Chiều cùng ngày, bà Đậu Thị Quy (61 tuổi) run rẩy bế đứa cháu mới 8 tháng tuổi ngã khuỵu từ đầu ngõ khi xe chở thi thể con, cháu bà về nhà. Người đàn bà góa chồng ngất lịm trong nỗi đau khôn tả. Xóm làng đều như chết lặng!

{keywords}

3 cỗ quan tài song song giữa sân nhà sau vụ tai nạn đau đớn.

Người thân phải đỡ bà vào nhà rồi thay nhau chăm sóc. Suốt đêm, những tiếng khóc khản giọng gọi tên từng nạn nhân xấu số. Nỗi đau buồn bao trùm cả vùng quê.

Có lẽ chưa bao giờ người dân nơi đây chứng kiến một khung cảnh tang thương đến thế!

Bé 8 tháng tuổi vấn 3 vành khăn tang

Sáng 20/10, con đường nhỏ dẫn vào nhà bà Quy ở xóm 4 Diễn Thành ảm đạm. Tiếng khóc sụt sùi giữa tiết lạnh khẽ đầu mùa càng khiến xóm làng thêm ảo não.

Trong cái sân nhỏ, 3 cỗ quan tài nằm song song, 3 bức di ảnh ủ rũ giữa nghi ngút hương khói. Bà Quy ngồi đổ gục, vành tang luộm thuộm giữa sân nhà.

{keywords}

Bé Yến Nhi mới 8 tháng tuổi đã cùng lúc vấn 3 vành khăn tang cho bố, mẹ và anh trai 2 tuổi.

Ông Cao Bá Cẩm, chú ruột anh Tráng cho biết, vợ chồng anh Tráng hiện đang sống với mẹ ruột Đậu Thị Quy (61 tuổi). Chồng bà Quy là ông Cao Bá Cầm từng là thương binh 1/4, mất năm 2012 do sức khỏe yếu.

“Vợ chồng nó chỉ làm nông, lúc rảnh rỗi thì chạy vạy khắp nơi làm thuê làm mướn. Trời cho chút sức khỏe, hai đứa quanh năm chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi mẹ già, con nhỏ. Bây giờ chúng cùng lúc ra đi như thế, mẹ nó làm sao sống nổi đây”, ông Cẩm sụt sùi.

Từ chiều 19/10 lúc nhận hung tin, ông Cao Chân Quy (bố đẻ chị Mận) như ngồi trên đống lửa. Lúc nghe tin báo, vợ ông Quy ngất xỉu giữa sân, người thân phải đưa vào nhà hồi sức. Ông Quy cùng đứa con gái vừa khóc vừa tất tả đi đón thi thể con gái, con rể, cháu ngoại.

{keywords}

Xóm làng đổ về chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình.

Có lẽ không người dân nào ở Diễn Thành cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cháu bé Cao Thị Yến Nhi mới 8 tháng tuổi đã phải vấn đến 3 vành khăn tang!

Bố, mẹ và anh trai cùng lúc ra đi, cháu bé đã mang phận mồ côi khi chưa tròn 1 tuổi đầu. Từ chiều hôm trước, Yến Nhi đã khóc lả đi do thiếu sữa mẹ, người lớn phải thay nhau dỗ dành. Nhìn cháu bé khóc, ai nấy chứng kiến đều đau thắt ruột.

“Khổ hết chỗ nói chú ơi! Rồi đây không biết bà cháu nó sẽ sống thế nào. Tráng, Mận ơi sao không ở lại một đứa hả con!”, ông Quy khóc con, cháu.

Cao Thái