- Trong 20 phút, hàng chục cảnh sát đã đột kích bắt kẻ lạ xông vào nhà dân cố thủ với nhiều hành động kỳ quặc.

Theo thông tin ban đầu, 7h30 sáng 21/10 có 1 người thanh niên chưa rõ lai lịch đi bộ vào khu nhà trọ ở số 1009 đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8 do bà Nguyễn Thị Một (SN 1955) làm chủ. 

Đối tượng có biểu hiện quậy phá gõ cửa từng phòng trọ và vào nhà kho đập phá đồ đạc. Em trai bà Một xua đuổi thì đối tượng ra ngoài...

{keywords}
Căn nhà bị đối tượng đột nhập, khóa trái.

Sau đó đối tượng đi qua hẻm đối diện, số 1132 đường Phạm Thế Hiển để vào nhà bà Lê Thị Thu Vân (SN 1970) xin… thuốc hút. Bà Vân nói không có thuốc, đối tượng đẩy bà Vân ra khỏi nhà rồi bất ngờ chốt cửa lại.

Bà Vân truy hô, lúc này con gái bà là Vũ Thuý Hảo (SN 1983) ở trong nhà quá sợ hãi đã ẵm con 3 tuổi trèo qua lan can lầu 1, được người dân dùng thang ứng cứu, đưa ra ngoài an toàn.

{keywords}
Hiện trường đối tượng xông vào nhà dân cố thủ bên trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TP.HCM

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát địa phương có mặt bao vây hiện trường. Sau nhiều lần thuyết phục đối tượng mở cửa nhưng bất thành, cảnh sát đã bí mật đột nhập và 20 phút sau đã khống chế bắt gọn đối tượng.

Được biết khi bị bắt đối tượng có biểu hiện mệt mỏi, bơ phờ …gây khó khăn cho công an trong quá trình lấy lời khai.

Hiện công an P.5 đang phối hợp cùng công an Q.8 điều tra làm rõ.

Anh Sinh