- Căn nhà tuềnh toàng sát mép ruộng ở xóm 3, Nam Lộc, Nam Đàn (Nghệ An) suốt mấy ngày qua không ngớt tiếng khóc than não ruột. Trên chiếc giường xập xệ, chị Đậu Thị Thu (32 tuổi) luộm thuộm khăn tang ngất lên ngất xuống. 5 đứa con nheo nhóc phút chốc mồ côi cha.

Đau đớn tận cùng

Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm về nhà chị Thu ở xã miền núi Nam Lộc. Trong gian buồng ẩm thấp, chúng tôi không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ gầy gò ôm chặt 5 đứa con thơ dại, khuôn mặt đẫm ướt.

Người dân địa phương cho biết, đêm 19/10, trong lúc những người phụ nữ khác trong xóm đang kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam thì chị Thu nhận được cuộc gọi từ Angola.

Nghĩ rằng chồng gọi điện về hỏi thăm, chị kêu mấy đứa con nhỏ đến những mong được nói chuyện với bố!

{keywords}
Chị Thu như chết ngất trước nỗi đau quá lớn. 5 đứa con thơ dại của chị phút chốc mồ côi cha.
{keywords}
 Người mẹ nghèo khổ ôm ghì lấy từng đứa con khóc than não ruột. 5 đứa con còn quá thơ dại chưa cảm nhận được nỗi mất mát mà các cháu đang phải trải qua.
Nào ngờ từ đâu dây bên kia, một giọng người lạ báo tin như tiếng sét đánh ngang tai! Anh Nguyễn Văn Dương (SN 1980, chồng chị Thu) đã bị đột tử trong lúc nghỉ trưa. Chị như chết lặng, chiếc điện thoại rơi từ tay xuống nền nhà vỡ tan tành.
 
Suốt đêm, người mẹ nghèo khổ ôm ghì lấy đàn con nhỏ dại khóc than đến kiệt sức. Người thân phải thay nhau cấp cứu, hồi sức cho chị. 5 đứa con, đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa út mới 3 tuổi đầu chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ. 
 
Bà Nguyễn Thị Nhân (mẹ anh Dương) cho biết, anh là con trai đầu trong gia đình. Cưới vợ từ hơn 10 năm trước nhưng anh Dương vẫn sống đói khổ cùng vợ con ở căn nhà sát bên bờ ruộng. 
 
Trước đây, anh vốn làm thợ mộc ở địa phương nhưng vì đông con, hoàn cảnh khó khăn nên đành chạy vạy đi nước ngoài những mong kiếm tiền trả nợ.
 
{keywords}
Bàn thờ tạm kê trong gian nhà trống hoác không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ.

“Tháng 5/2012, con tôi nó đi vay mượn ngân hàng và anh em được 150 triệu làm vốn xuất khẩu lao động sang Angola. 2 năm rồi nhưng tiền lương nó gửi về vẫn chưa trả hết nợ chú à. 
 
Mấy tháng trước nó nói với mẹ công việc ít, sợ không có tiền gửi về nuôi vợ con. Tôi chỉ biết động viên con cố gắng giữ gìn sức khỏe, kiếm thêm đồng tiền để trả hết nợ nần. Cách đây 1 tuần, nó còn gọi điện về gặp 5 đứa con rồi nghe con hát. Thế mà bây giờ nó chết rồi!”, bà Nhân khóc nghẹn ngào.
 
“Tiền mô để đưa bố về con ơi!”
 
Suốt 2 ngày qua, chị Thu không ăn được cơm, chỉ thi thoảng nuốt vài thìa cháo loãng cầm hơi. Nỗi đau đớn quá lớn khiến chị như người vô hồn.
 
Mới ngoài 30 tuổi nhưng hoàn cảnh khó khăn đã khiến chị trông như người già cả. Bi kịch trút xuống gia đình chị từ vài năm trước khi bố đẻ qua đời do bệnh hiểm nghèo.
 
Nỗi đau chưa dừng lại khi ít lâu sau, bố chồng chị trong lúc đi xây bị ngã từ tầng 2 xuống đất, hôn mê bất tỉnh rồi cũng tử vong sau đó.

Ông Mai Văn Minh (xóm 3, Nam Lộc) cho biết, thường ngày anh Dương rất hiền lành, ít nói, bà con hàng xóm ai cũng quý mến. Nghe tin anh đột tử nơi xứ người, người thân xóm làng không khỏi xót xa. Họ giúp chị Thu kê tạm bàn thờ giữa căn nhà, mua khăn tang vấn cho 5 đứa trẻ thơ dại.

{keywords}
Những đứa trẻ vấn chưa chặt vành khăn tang, thắp hương trước bàn thờ. Người bố khốn khổ vẫn đang nằm 1 mình nơi đất khách không một người thân thích.
{keywords}
Những số phận khốn khổ này vẫn chưa biết sống ra sao trong những ngày sắp tới.

“Hai ngày qua, nhìn hoàn cảnh bi đát của mấy mẹ con nó không ai trong xóm cầm được nước mắt. Bây giờ thằng Dương vẫn còn nằm một mình nơi đất khách quê người, vợ con ở nhà rồi đây cũng chưa biết sống thế nào. Nghĩ mà xót xa quá!”
, ông Minh cũng sụt sùi nước mắt.
 
Anh Nguyễn Văn Điệp (em ruột anh Dương) cho biết, gia đình đã liên lạc sang Angola, được biết chi phí đưa thi thể anh Dương về nhà mất hơn 300 triệu đồng. Một số tiền khổng lồ khiến chị Thu ngất xỉu.
 
Chồng bươn chải làm ăn ở xa, hai năm qua một mình chị tần tảo ruộng đồng chắt chiu từng xu cho 5 đứa con (3 gái 2 trai). Đầu năm học vừa rồi, anh Dương chưa có tiền gửi về, chị lại tất tả khắp nơi xoay được 20 triệu tiền nhập học, sách vở cho cả 5 đứa (3 đứa tiểu học, 2 đứa mẫu giáo). 
 
Chị lại đang điều trị bệnh bướu cổ, thuốc thang liên miên, cuộc sống gia đình càng thêm khốn khó. Hiện gia đình chị vẫn đang nợ nần gần 100 triệu đồng chưa biết khi nào trả nổi.
 
“Giờ tôi chỉ mong anh ấy về được quê hương. Nghĩ đến cảnh anh nằm một mình lạnh lẽo nơi đất khách quê người mà tôi không cầm được nước mắt. Nhưng tiền đâu để đưa bố về con ơi!”, chị Thu ôm ghì đứa con út vào lòng, nói mà nước mắt nghẹn ngào.
 
Hơn lúc nào hết, người mẹ nghèo khổ Đậu Thị Thu và 5 đứa con thơ dại đang rất cần những tấm lòng hảo tâm động viên, chia sẻ. Xin hãy giúp đỡ những số phận bất hạnh qua cơn bĩ cực này.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Chị Đậu Thị Thu, xóm 3 xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Hoặc liên lạc qua số điện thoại anh Nguyễn Văn Điệp (em trai anh Dương): 01685396306
2. Qua báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ chị Đậu Thị Thu, xóm 3 Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An).
- Qua TK ngân hàng Vietcombank:
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122
3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
 
Cao Thái