- Được tự tổ chức và mang tính khám phá, hành trình du hý đất nước Lào xinh đẹp, những người vừa trở về đơn giản chỉ muốn gửi tới những người còn ngại... đi xa một thông điệp đơn giản: Chúng ta càng ngày càng có nhiều cơ hội khám phá, hãy cứ đi...!

Bạn đọc Alao của diễn đàn otofun đã ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc rất thú vị về chuyến đi này.

VietNamNet xin trích đăng lại nhật kí chuyến đi bằng hình ảnh của một nhóm những người ham mê du lịch:

Sau bao ngày đợi mong, cuối cùng cũng đến ngày xuất phát từ Hà Nội


8h00 có mặt tại cửa khẩu, lâu lâu mới có đoàn du lịch qua nên các anh chị ở đây rất vui, nhiệt tình làm thủ tục. Chỉ khoảng 1 giờ đã xong xuôi và xuất cảnh. Tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh bên đất bạn, cũng rất đơn giản.

Tổng cộng thời gian cả hai bên hết 1h30, và lên đường.

Đoạn này và cả cung từ Sầm Nưa đến Luang Prabang: Trước khi lên đường đã xác định đây là đoạn mệt nhất trong hành trình, và đúng vậy, có những lúc ta đi vài chục km mà không có nổi 100m đường thẳng. Đó là đoạn từ Sầm Nưa đến Vieng Thoong.

Sau khi ăn tối, cafe, 21h00 ngày 30/4, đoàn xuyên đêm vượt hơn 400km đường đèo. Mưa rừng tầm tã, hoẵng, sóc rồi cả bò bê thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mũi xe.

Sương mù dày đặc. Nhưng với tâm lý được chuẩn bị trước nên cung đường 'khủng' nhất trong hành trình là Sầm Nưa - Vieng Thoong - Pak Xeng - Luang với hơn 400km đèo dốc đoàn xe chạy hết 11 giờ, để 8h00 ngày 1/5 có mặt tại Luang, tiếp tục khám phá Cố đô Lào.



Cung điện Hoàng gia

Tiếp tục hành trình là ra bến sông thăm Hang Pắc U với hơn 4.000 pho tượng
:
 





Nói đến Luang không thể không nói đến những ngôi chùa cổ kính, mà trên cùng một con phố lại rất nhiều chùa và ngôi chùa nào cũng đẹp
:
 
Đoàn dừng xe trên phố trước cổng Chùa Vat Xieng Thong




Cảnh trong chùa

Ở Lào, chùa rất nhiều và người dân rất sùng đạo nhưng họ không cúng bái rầm rập như ở mình, không hương khói nghi ngút, không tiền vàng...

Hàng ngày chắc họ lễ ở nhà và mang đồ đi buổi sáng để nhà sư khất thực rồi gửi.

Không khí trong chùa tĩnh lặng. Đến 17h00 đồng loạt nghe thấy tiếng cầu kinh khắp các ngôi chùa nơi ta đi qua.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, điểm đến tiếp theo của đoàn là Thác Kuang Si, là thác nước tự nhiên lớn nhất Luang, cách trung tâm Luang 25km về phía Nam.

Trên đường đi, vượt biết bao xe máy, xe đạp, xe taxi tải chở đầy các anh chị 'Tây balo', mặc sẵn đồ bơi, nghĩ bụng chắc đúng như đồn thổi thì mới lắm người đổ về đây như thế.

Đến nơi, gửi xe vào bãi, mua vé rồi men theo lối mòn nơi có trung tâm cứu hộ Gấu, sau 10 phút tiếng nước đổ vọng ra, rồi mở ra một màu xanh biếc vô cùng hấp dẫn.




 

Không quá to nhưng dòng suối và thác nước có một sắc màu, một hình thái vô cùng hấp dẫn:




Rời Kuang Si, đi ngắm phố phường:



Nhà đẹp thì nhiều lắm, cần gì phải cao khi mà đất rộng, mặt tiền rộng, lại tuân thủ các nguyên tắc trong kiến trúc.

Cảnh tượng bình yên:


 

Rồi vội vàng rời phố cổ để leo núi Phousi ngắm mặt trời lặn và thành phố.

Rất nhiều lối lên chùa Chomsi trên đỉnh núi, lối nào cũng đẹp và có dáng hình riêng:



Tối ở Luang Prabang: Phong thái như Hội An nhưng đẹp và quy mô hơn, kiến trúc cũng đậm nét truyền thống hơn mặc dù có sự pha trộn với kiến trúc Pháp.

Sức lôi cuốn nằm bên trong những của hàng. Có rất nhiều loại hình dịch vụ đa dạng cho các nhu cầu của khách hàng:





Sáng ngày thứ 3, trước giờ lên đường…

Đến Luang dậy sớm lúc 5h00 đi xem nhà sư khất thực đã được lên kế hoạch từ đầu, vậy mà đến trước lúc tạm biệt Luang mới thực hiện được. Giống như chiều hôm trước lúc lên đỉnh núi Phousi ngắm mặt trời lặn, sáng hôm nay cũng vậy, mưa rất to làm nản lòng du khách? Đi hay không? Không biết mưa thế này có gì mà xem không?

Nhưng rồi quyết tâm được đền đáp. Chạy xe qua phố trung tâm như Sakkaline Road nơi rất nhiều chùa, bắt đầu thấy các nhà sư rời chùa, chùa này cạnh chùa kia nên có thể thấy các đoàn đi ngược chiều nhau như trong ảnh:

Người dân thành kính trước các nhà sư.

Không quản ngại mưa gió, với chiếc ô trên tay các nhà sư vẫn bước đi theo những con đường quen thuộc

Tiếp tục gần 300km từ Luang đến Xiêng Khoảng:



Cánh đồng Chum là điểm đến cuối cùng kết thúc cuộc hành trình

Rồi trở về Hà Nội, về với ngôi nhà thân thương để hôm sau lại đi làm, kiếm tiền... đi du lịch tiếp.

  • Hải Bình (ghi lại)
Lịch trình Hà Nội - Luang Prabang - Hà Nội

Ngày 1: 16h45 tập trung tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính; Đường Hoàng Đạo Thúy - Trước cửa Kiểm toán Nhà nước

17h00: Khởi hành đi Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) theo đường Hòa Bình – Mai Châu – Na Mèo.

19h00: Ăn tối tại khu vực địa phận Hòa Bình – Ăn trên đường; đồ mang sẵn.

20h00: tiếp tục lên đường đến cửa khẩu Na Mèo.

23h30: Nhận phòng tại Na Mèo và nghỉ đêm.

Ngày 2: 6h00 tập trung ăn sáng, nghe hướng dẫn lộ trình và chuẩn bị các thủ tục cần thiết; khai sẵn hồ sơ XN cảnh.

8h00: Làm thủ tục xuất cảnh cho người và phương tiện sang nước bạn Lào.

9h00: Cả đoàn lên đường bắt đầu hành trình trên đất bạn.

11h00: Nghỉ ăn trưa tại Sầm Nưa (Đến đây cùng đọc thơ Quang Dũng nhé)

12h00: Khởi hành đi Luang

18h00: ăn tối trên đường

19h00: Tiếp tục hành trình

23h30: Đến Luang- Nhận phòng và nghỉ tối. Đoạn này để tiết kiệm thời gian và không đi đường đèo khủng nhất đoạn từ Phou Khoun lên Luang chúng ta sẽ đi theo tuyến Sam Neua – Vieng Thong – Pax xeng – Luang (có 120km đường cấp phối nhưng vẫn chạy được tốc độ 50-60km/h).

Ngày 3:

Sáng: 6h30 ăn sáng

7h30: thăm "Vat Xieng Thong", ngôi đền cổ nổi tiếng mạ vàng xây dựng từ năm 1560. Phải đi sớm để ngắm được ánh nắng chiếu xiên vào Đền làm sáng chói kiến trúc mạ vàng tuyệt đẹp!!! (trích dẫn).

9h00: Thăm Bảo tàng Quốc Gia (trước đây là cung điện hoàng gia).

12h00: Ăn trưa bên sông

14h00: Chạy xe 25km đi Pak Ou (có thể đi thuyền trên sông từ Luang nhưng mất 1h). Đến nơi xuống thuyền đi thăm Hang Pak Ou, địa danh nổi tiếng với hơn 4000 tượng Phật, gồm 1 hệ thống có 2 hang, hang thứ nhất đi thuyền vào cửa hang và leo mấy bậc, hang thứ 2 đi sâu 1 chút vào núi. (Nhớ mang theo đèn pin).

19h30: Ăn tối lãng mạn tại phố cổ

21h00: tự do khám phá Thành phố, shopping chợ đêm.

Ngày 4:

Sáng: 6h30 ăn sáng

7h30: Thăm quan "Vat Mai", ngôi đền 5 mái nổi tiếng và điển hình kiến trúc Luang Phrabang.

9h00: Đi tắm thác Kuang - Si, thác lớn nhất (cách trung tâm 45 phút chạy xe).

12h00: ăn trưa tại Kuang-Si.

14h00: Đi thác Tad Xe, pic nic và cưỡi voi.

16h30 chạy về trung tâm Thành phố. Lên núi Phousi, ngọn núi thiêng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, leo 328 bậc để tới đỉnh núi có Vat Chomsi với tháp mạ vàng cao 20m. Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao với view panorama 360. Đẹp nhất là đến vào lúc chiều muộn, ngắm hoàng hôn trên sông Mekong từ đây có thể là hoàng hôn đẹp nhất ai đã từng được ngắm trong cả cuộc đời!!!(trích dẫn)

19h00: Ăn tối bên sông

21h00: ăn chơi theo nhu cầu, lại shopping!!!

Ngày 5 :

6h00: tập trung

6h150:Khởi hành đi Phonsavan

12h00: ăn trưa tại Xiêng Khoảng

14h00: thăm Cánh đồng Chum

19h00 Ăn tối tại Xiêng Khoảng – Sau đó tự do; lưu ý ngủ sớm vì ngày hôm sau hành trình dài

Ngày 6 : 6h00 tập trung khởi hành đi Cửa khẩu Nậm Cắn; ăn sáng trên xe (Bánh mỳ mua tại Phonsavan)

10h00: đến biên giới, làm thủ tục nhập cảnh VN tại cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An).

12h00: ăn trưa bên đất Việt, chạy xe theo QL7 rồi rẽ đường HCM về HN.

20h00: Ăn tối trên đường - Tổng kết và chia tay