- Sau khi “vui vẻ” với người đàn ông, cô gái “bán hoa” đã ra tay, siết cổ người này đến chết rồi lấy tài sản, rời khỏi nhà nghỉ.

Liên quan đến vụ thông tin “Người đàn ông bị trói, sát hại trong nhà nghỉ, chiều 28/11 công an Q.Bình Tân, TP.HCM đã phối hợp cùng đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM, bắt giữ khẩn cấp nghi can gây án là Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1991, ngụ Q.Bình Tân).

{keywords}
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nạn nhân bị sát hại tại nhà nghỉ

Bước đầu Linh thừa nhận hành vi sát hại anh T.H.H (SN 1986, quê Thừa Thiên Huế) để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đêm 26/11 sau khi nhậu xong, anh H đến công viên Phú Lâm, Q.6 tìm đối tượng để…mua vui. Gặp Linh tại đây, sau khi ngã giá, anh H chở Linh đến thuê phòng tại nhà trọ trên đường Đỗ Năng Tế, KP.2, P.An Lạc, Q.Bình Tân.

Sau màn “vui vẻ”, anh H lăn ra ngủ. Lúc này Linh nảy sinh ý định sát hại anh H nhằm cướp tài sản.

Linh lấy sợi dây điện có trong phòng siết cổ anh H cho đến khi anh này nằm bất động. Lo ngại anh H chưa tử vong, Linh dùng dây điện cột tay nạn nhân lại rồi tiếp tục chích điện.

Biết anh H đã tử vong, Linh lục ví lấy 2 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Đến trưa cùng ngày, thấy vị khách lâu không trả phòng, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì tá hoả phát hiện người đàn ông đã tử vong từ lâu.

Anh Sinh