- Để bắt quả tang vợ mình với “người tình” ở bên nhau, Nguyễn Duy Thanh Phong (SN 1971, trú tại TP.HCM) đã lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi hành động.

Ngày 8/12, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Đồng Tháp đã có kết luận điều tra gửi VKS đề nghị truy tố bị can Nguyễn Duy Thanh Phong về tội danh: "Cố ý gây thương tích và bắt, giữ người trái phép", bị can Tăng Kim Sơn về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Người bị hại trọng vụ việc này là Trung tá Nguyễn Bảo Thạnh - cán bộ Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an Đồng Tháp). Người bị Phong theo dõi và phát hiện đang ôm vợ mình tại vườn nhà cha vợ.

Phục kích

Theo kết luận điều tra, Phong và chị T. có với nhau 3 mặt con, nhiều năm sống và làm việc tại TP.HCM. Đến năm 2010, vợ chồng Phong xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, dẫn đến tình cảm vợ chồng không được mặn nồng.

{keywords}

Nguyễn Duy Thanh Phong tại ngoại sau khi bị tạm giam.

Ngày 27/5, Phong kiểm tra điện thoại thì phát hiện vợ mình thường xuyên liên lạc với với ông Thạnh. Họ có lịch hẹn đến ngày 1/6, chị T. sẽ về nhà cha ruột ở ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành và gặp ông Thạnh.

Để bắt quả tang cuộc hẹn hò này, Phong đã chuẩn bị 1 lưỡi lê súng AK, 1 còng số 8, 1 roi điện, máy quay phim, đèn pin và trang phục ngụy trang.

Ngoài ra, Phong nhờ người cài phần mềm để truyền tải những thông tin (tin nhắn, cuộc gọi) của vợ với “tình nhân” vào máy tính của mình để theo dõi.

Ngày 31/5, chị T. bảo chồng chở mình cùng 2 con về quê ngoại Đồng Tháp như kế hoạch trong tin nhắn. Đưa vợ về nhà cha đẻ, Phong viện cớ có việc tại TP.HCM phải lên gấp. Tuy nhiên, Phong không về như lời nói mà ra ngoài thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở TP.Sa Đéc (Đồng Tháp).

Nhiều ngày liên tiếp Phong bí mật phục kích tại vườn nhà cha vợ, tuy nhiên chị T. và ông Thạnh vẫn chưa xuất hiện.

Đến 21h45p ngày 3/6, Phong phát hiện ông Thạnh chạy xe mô tô đến và dừng ở dốc cầu. Chị T. đi ra ngoài gặp ông Thạnh, sau đó cả hai đi đến bậc thềm nhà kho nói chuyện.

Lúc này, Phong ở trong nhà kho lấy máy quay phim ghi hình nhưng không thành công. Phong buộc phải ra ngoài, nấp vào gốc cây kiểng để tiếp tục theo dõi vợ... 

“Ông Thạnh ngồi xuống bậc thềm của nhà kho, chị T. đứng cạnh bên thì ông Thạnh kéo chị ngồi trên đùi. Lúc này, Phong lấy máy quay phim ghi lại thì đèn của máy phát sáng khiến ông Thạnh phát hiện và đẩy chị T. ra” – kết luận điều tra nêu rõ.

Còng tay 40 phút!

Tại thời điểm trên, Phong đã dùng đèn pin tấn công vợ và ông Thạnh, gây chảy máu vùng đầu. Sau đó, Phong buộc “đôi tình nhân” đi vào phòng cha vợ nói chuyện.

Tiếp đến, chị X. (chị của chị T.) đã gọi điện một số người thân khác đến chứng kiến. Đồng thời, gọi điện cho Công an xã Tân Bình.

Vì uất ức, Phong đã lấy còng số 8 tra vào tay phải ông Thạnh móc vào ghế, rồi điện thoại cho Tăng Kim Sơn đến trợ giúp.

Tại đây, Phong tra hỏi vợ mình và ông Thạnh có quan hệ bất chính thì cả 2 người này đều phủ nhận. Lúc này Phong dùng một tay tay đánh, tay kia chích roi điện vào người vợ; dùng lưỡi lê đánh liên tiếp vào đầu ông Thạnh.

Để vợ hết đường chối cãi, Phong lấy máy tính xách tay mở các cuộc ghi âm giữa chị T. với ông Thạnh (qua điện thoại). Đồng thời, cung cấp hàng trăm trang giấy A4 in ra những nội dung tin nhắn giữa 2 người này.

Khoảng 40 phút bị còng tay, ông Thạnh, chị T. được lực lượng Công an xã đến giải cứu, đưa 2 người này đến BV Đa khoa Sa Đéc chữa trị vết thương.

Đến tháng 7, chị T. và ông Thạnh làm đơn tố cáo yêu cầu xử lý hình sự đối với Phong.

Trung tâm Pháp y xác định, tỉ lệ thương tật vĩnh viễn của ông Nguyễn Bảo Thạnh là 10% và chị T. là 4%.

Đến tháng 8, VKS huyện Châu Thành phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong về hành vi nêu trên.

Kết luận điều tra chỉ ra: “Bị can Phong khi thực hiện hành vi phạm tội đã lập kế hoạch, có sự chuẩn bị trước về công cụ, phương tiện. Nhưng bị can Phong thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Việc phạm tội của bị can có phần lỗi của bị hại…”.

Đối với hành vi của ông Nguyễn Bảo Thạnh, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đề nghị Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý theo quy định của ngành.

Bảo Minh – N.Hồng