- Sát hại người chú bằng 22 nhát dao rồi bỏ trốn, Phúc dùng chứng minh thư của người anh sinh đôi với mình để "dệt" cuộc đời khác.

Hơn 4 năm trước, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hà Nội) gây xôn xao dư luận khi đứa cháu là Lê Văn Phúc (33 tuổi) bằng 22 nhát dao đã tước đi sinh mạng của chú mình.

 

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Vụ án mạng xuất phát từ việc vào buổi trưa 9/4/2010, sau bữa cơm rượu, Phúc đến nhà một người cùng làng chơi điện tử xèng. Tại đây, Phúc gặp chú mình là anh Lê Văn Minh (39 tuổi) và đã mâu thuẫn, xô xát, thách thức đánh nhau với chú.

Được can ngăn, Phúc hậm hực bỏ về. Chiều cùng ngày, khi đi qua nhà Phúc, anh Minh đứng trước cửa chửi Phúc.

Tức tối, Phúc chạy vào trong nhà, lấy con dao dưới gầm giường chém liên tiếp vào đầu nạn nhân. Vừa chém anh ta vừa lớn tiếng: "Tao chém chết mày".

Anh Minh vừa đỡ, vừa lùi lại chừng 3-4 mét thì gục ngã. Dù vậy, Phúc vẫn tiếp tục lao tới đâm nạn nhân nhiều nhát nữa. Anh Minh tử vong sau đó do tổn thương sọ não.

Gây án xong, Phúc bỏ trốn. Cảnh sát đã ra quyết định truy nã đối với Phúc. Trong thời gian trốn nã, Phúc bỏ trốn vào miền Nam.

Anh ta dùng CMND của người anh sinh đôi, xin làm phụ hồ cho công trình xây dựng và sống yên ổn hơn 4 năm. Đến tháng 7/2014, Phúc sững sờ khi bị cảnh sát phát hiện bắt giữ khi đang ở tỉnh Bình Dương.

Tại tòa, những lời khai của Phúc thêm lần nữa dấy lên nỗi đau của gia đình bị hại. Họ đến dự tòa, trong vành tang trắng, ôm theo nỗi thù hận với bị cáo.

Dù là chỗ người thân với bị cáo, đại diện gia đình bị hại yêu cầu tử hình Phúc, đồng thời yêu cầu bồi thường số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Trước câu hỏi của chủ tọa: “Bị cáo chém nát đầu nạn nhân khiến không còn nhận ra được nữa. Khi người ta nhìn xác con như thế có đau thương gấp bao nhiêu lần bị cáo biết không. Không lẽ mỗi lần tức giận bị cáo lại chém người như thế?”, Phúc chỉ biết im lặng.

Sau khi xem xét, chiều 17/12, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân

  • T.Nhung