- Ngày 26/12 TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử bị cáo Trần Minh Quân (25 tuổi, trú xã Hoà Tiến, Krông Pắk) về tội “giết người” và tuyên phạt 20 năm tù giam. Vụ án mạng từng gây rúng động dư luận tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, Quân kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu Trinh và có với nhau một con gái 4 tuổi. Hai vợ chồng thuê phòng ở trọ tại số 71 Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột. Cuộc sống vợ chồng trẻ ngột ngạt khi Quân hay đánh đập và chửi mắng vợ.

{keywords}
Hung thủ Trần Minh Quân trước vành móng ngựa

Khoảng 15 giờ ngày 22/9, Quân trở về phòng trọ và chửi mắng, đánh vợ. Vì không chịu nỗi hành vi vũ phu của chồng, chị Trinh điện thoại về cho mẹ ruột kể lại sự việc và nói chuyện muốn ly hôn. 

Mẹ chị Trinh  nghe vậy vội chạy lên phòng trọ khuyên can nhưng cả 2 vợ chồng Trinh – Quân vẫn tiếp tục cãi vã, đánh nhau nên bà buồn bã bỏ về nhà. 

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng gây xôn xaodư luận tỉnh Đắk Lắk

Đến tối, cả hai tiếp tục to tiếng; bực tức vì vợ đòi ly hôn, Quân vung tay xô chị Trinh ngã đập đầu vào nhà tắm chảy máu. Khi chị Trinh la hét, Quân liền lấy con dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, sườn đến khi nạn nhân gục ngã xuống nền nhà mới dừng lại. 

Thấy vợ đã chết, Quân dùng dao tự đâm vào vùng ngực mình để tự tử nhưng không chết.

Sáng ngày hôm sau, đứa con gái nhỏ ngủ dậy không thấy cha mẹ nên la khóc trong phòng; người dân gọi cửa cũng không nghe trả lời nên phá cửa xông vào thì phát hiện Trinh đã chết trên vũng máu, Quân nằm thoi thóp trên nền nhà nên đưa đi cấp cứu.

Trùng Dương