- Là doanh nhân thành đạt, từng đạt giải cao trong cuộc thi cây kéo vàng Việt Nam, chàng trai 26 tuổi bị cáo buộc là hung thủ tấn công người tình đại gia lớn hơn 22 tuổi, để cướp viên kim cương trị giá 7 tỷ đồng và 2 ĐTDĐ. Tuy nhiên quanh vụ án này có nhiều khúc mắc và bất thường.

Mối tình lệch tuổi... 

Vụ án xảy ra đầu tháng 7/2013, tuy nhiên mới đây dư luận mới biết đến khi đoàn giám sát an oan sai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề cập tới vụ án trong buổi làm việc với cơ quan tố tụng TP.HCM.

{keywords}
 Phạm Châu Tony (đứng giữa) khi nhận giải ba cuộc thi cây kéo vàng toàn quốc năm 2006

Bị cáo của vụ án này là Phạm Châu Tony (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi) đã bị tạm giam 17 tháng và đang chờ ngày xét xử. Đến nay gia đình của bị can này liên tục kêu cứu vì cho rằng Tony bị…oan.

Theo tìm hiểu, Tony là con kế út trong gia đình có 7 anh em; cha mẹ, anh em đa số đều định cư ở nước ngoài. Tony từng đạt giải cao trong cuộc thi Cây kéo vàng toàn quốc vào năm 2006 sau đó đi tu nghiệp về nghề tóc tại Singapore, Malaysia.

Trước thời điểm bị bắt và bị cáo buộc tội “cướp tài sản” Tony là 1 doanh nhân thành đạt, có phần hùn trong nhiều cơ sở hớt tóc nghệ thuật tại Q.2, Q.7 và Q.9, với thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.

Nạn nhân trong vụ án này là L.T.K.H (SN 1966, ngụ Q.2), từng có chồng ngoại quốc và 2 con. Theo tìm hiểu, bà H cũng là 1 doanh nhân thành đạt có nhiều cơ sở làm tóc, spa ở TP.HCM và Vũng Tàu. Nhiều năm trước bà H từng đạt giải cao trong cuộc thi Golf trong nước.

Anh Phạm Châu Q (là anh ruột của Tony) kể, sau khi đạt giải và tu nghiệp về, Tony đến làm cho cơ sở hớt tóc nghệ thuật, spa của bà H ở TP.Vũng Tàu. Tuy nhiên chỉ được 1 thời gian, Tony nghỉ việc do phát sinh mâu thuẫn với người thân của bà H.

Anh Q kể tiếp, Tony có quan hệ tình cảm với bà H gần 1 năm thì gia đình biết được. Ban đầu gia đình có ý ngăn cấm chuyện tình nhiều cách biệt này nhưng Tony và bà H vẫn gắn bó sâu đậm. Thậm chí theo anh Q, gia đình từng nhiều lần nghe Tony và bà H bàn đến kế hoạch cưới nhau.

Thế nhưng bất ngờ đêm 8/7/2013, Tony bị bắt giữ, sau đó bị khởi tố và tạm giam 17 tháng nay với cáo buộc là cướp tài sản có giá trị lớn, trong đó có viên kim cương 7 tỷ đồng của người tình, tức bà H.

Cáo trạng cáo buộc gì?

Theo cáo trạng truy tố, 19h đêm 8/7/2013 bà H điều khiển xe đến đón Tony tại trạm xe buýt chợ Bến Thành rồi chở đến ăn tối tại 1 quán ăn trên đường Trần Não, Q.2. Khi ăn, Tony có nói với bà H là sắp đi làm ăn xa, hỏi xin bà H giúp đỡ về mặt tiền bạc nhưng bà H không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn.

{keywords}
Phạm Châu Tony và bà L.T.K.H thời còn mặn nồng

Sau đó bà H điều khiển ô tô về, Tony ngồi ở ghế phía trước bên phải. Cáo trạng nêu rõ, 21h đêm khi đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng và đường vào khu dân cư Eden, P.Thảo Điền, Q.2, thấy đường vắng, Tony bất ngờ với chân trái đạp thắng xe, kéo cần số làm xe đứng lại rồi chồm người, dùng tay ấn vào cổ, đẩy bà H vào lưng ghế…

Cáo trạng đề cập, trong xe Tony dùng vũ lực để tước đoạt chiếc nhẫn kim cương mà bà H đang đeo trên tay nhưng bà này nắm chặt tay lại, do đó không lấy được. Lúc giằng co, bà H dùng tay bấm hạ cửa kính xe và kêu cứu. Tony bịt miệng, đấm vào mặt người tình và cố gắng chiếm đoạt chiếc nhẫn nhưng vẫn không lấy được.

Có 2 nhân chứng là cư dân khu Eden chạy ra nhưng bị Tony đuổi đi. Sau đó 1 trong 2 người này đã gọi điện báo cho công an.

Cáo trạng mô tả, bà H mở được cửa ô tô, chuyển chiếc nhẫn từ tay phải sang tay trái, nhoài người ra khỏi xe nhưng ngã sấp xuống đường. Tony nhoài người theo, đè lên trên bà này, vẫn tiếp tục giằng lấy chiếc nhẫn nhưng bà H cầm trong tay trái, giấu dưới bụng. Tony nắm tóc, cắn vào vai người tình lớn tuổi.

Bà H vùng dậy, chạy về hướng đuôi xe. Tony quay trở lại ô tô, ngồi ở vị trí người lái, để túi xách của bà H trên đùi. Bà H lại quay lại giật túi xách, chạy vào chốt bảo vệ kêu cứu. Theo đó Tony có đuổi theo nhưng thấy trong chốt bảo vệ có nhiều người nên quay lại xe.

Khi phát hiện dưới đất gần xe có rơi 2 ĐTDĐ của bà H, Tony cầm lấy, đi bộ về phía cầu Ông Hoá, trốn dưới gầm cầu…Một lúc sau bà H quay lại, vẫn cầm chiếc nhẫn kim cương và túi xách trên tay, tìm thấy chìa khoá và nổ máy xe, chạy về nhà ở gần đó.

Nhận được tin báo, công an phường đến hiện trường phát hiện, đưa Tony về trụ sở công an phường làm việc. Sau đó công an đưa Tony đến cầu Ông Hoá tìm, thu hồi vật chứng là 2 ĐTDĐ.

Cáo trạng nêu rõ, tại cơ quan điều tra, Tony khai nhận hành vi phạm tội như trên. Sau đó Tony liên tục thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi đánh bà H để cướp chiếc nhẫn mà chỉ thừa nhận là đã lấy 2 ĐTDĐ của bà này.

Anh Q kể, trong đêm anh nghe tin đã đến công an phường tìm hiểu nhưng không tiếp xúc được với em trai. Gia đình sau đó bất ngờ khi Tony bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “cướp”.

“Tôi chỉ nghĩ là Tony và bà H ghen tuông như những lần trước đây. Tôi biết rõ chuyện tình ái của em trai tôi với người tình lớn hơn 22 tuổi này nhưng không ngờ diễn biến vụ việc lại đi quá xa như thế này…", anh Q nói.

Mới đây giữa tháng 12/2014, tại buổi làm việc tại TP.HCM, đoàn giám sát án oan sai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do ông Uông Chu Lưu – Phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, có đề cập đến vụ án cướp tài sản này. Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, oan hay không phải chờ sự phán quyết của toà án. Tướng Minh cũng thừa nhận, công an Q.2 có sai sót trong việc thu giữ tang vật vụ cướp là chiếc nhẫn kim cương.

(Còn tiếp)

Đàm Đệ