- Sáng 5/1, Thủ đô có mưa phùn và bị bao phủ bởi một màn sương dầy đặc. Các tòa nhà cao tầng, đường vào trung tâm thành phố mịt mù, khó nhìn thấy dù chỉ cách vài chục mét.

Ngày đầu tuần đi làm trở lại sau 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết trên địa bàn Thủ đô mịt mờ sương, nhìn không rõ đường đi.

Đường Nguyễn Trãi, Tây Sơn các phương tiện phải bật đèn chiếu sáng để di chuyển, các chung cư cao tầng được bao phủ bởi màn sương dầy đặc. Hồ Gươm mờ sương, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn cũng mờ ảo trong sương sớm.

Dưới đây là những hình ảnh được PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đường Nguyễn Trãi đông nghẹt các phương tiện đi lại cũng không thể xua tan được lớp sương mù dày đặc.

{keywords}

{keywords}

Các tòa nhà cao tầng mờ ảo trong sương sớm.

{keywords}

{keywords}

Tháp Rùa, Hồ Gươmg cũng bị một màn sương mờ bao phủ.

{keywords}
Hồ Trúc Bạch

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

Hình ảnh ở cầu Nhật Tân

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trên cầu Long Biên.

{keywords}

8h30 sáng 5/1 tại Đại lộ Thăng Long - Ảnh: Zing

{keywords}

Có những đoạn ôtô đi cách nhau 50 mét vẫn khó quan sát - Ảnh: Zing

{keywords}Đường trên cao vành đai 3 lúc 8h40 - Ảnh: Zing 

P.Hải