Rất nhiều người dân đã vượt quãng đường cả nghìn km để về thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trong những ngày đầu Xuân năm mới Ất Mùi, cũng là mùa Xuân thứ 2 Đại tướng về yên nghỉ vĩnh hằng trên đất mẹ Quảng Bình.

Con đường dẫn từ chân núi lên đến mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mùa Xuân này đã được ghép đá sạch đẹp, rộng rãi và khang trang, khiến cho bước chân du khách về đây cũng nhẹ nhàng và thoải mái.

Khuôn viên khu mộ Đại tướng đã bắt đầu hình thành là một khu du lịch văn hóa tâm linh đẹp đẽ và quy mô, xứng đáng với tầm vóc 1 trong 10 vị tướng huyền thoại của thế giới.

Chỉ điểm qua con số thống kê của Đội bảo vệ khu lăng mộ (Đồn Biên phòng Ròn) trong ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán này, đã có gần 1000 đoàn khách về đăng ký thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Ước tính trong 2 ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết, đã có hàng vạn người dân về đây thắp hương viếng Đại tướng. Nhiều đoàn khách về đây thắp hương có đăng ký qua Đội, nhưng cũng rất nhiều đoàn khách lên thắp hương trực tiếp”- Một chiến sỹ biên phòng cho biết.

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Toàn - người đang sắp xếp xe gắn máy của người dân ở bãi đỗ xe, thì dẫu là những ngày đầu năm, nhưng đã có nhiều đoàn khách ngoại tỉnh về đây thắp hương viếng mộ, có cả những đoàn khách với BKS xe ở các tỉnh như Đà Nẵng, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh… về đây thắp hương, kết hợp du Xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp Vùng Chùa- Đảo Yến.

Để đảm bảo an ninh, trật tự trị an tại khu lăng mộ, ngoài lực lượng Biên phòng trực tiếp, với Đội bảo vệ khu lăng mộ túc trực 24/24h, thì Công an huyện Quảng Trạch cũng tăng cường các chiến sỹ lên làm nhiệm vụ.

“Người dân về thắp hương viếng Đại tướng từ trước Tết đến nay rất đông, nhưng ai cũng có ý thức giữ gìn trật tự, trị an”- Thượng úy Nguyễn Tất Đạt cho biết.

Dự kiến, trong những ngày tới, lượng du khách về thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kết hợp du Xuân thưởng lãm cảnh đẹp Vũng Chùa- Đảo Yến sẽ còn tăng cao.

Sau đây là chùm ảnh VietNamNet ghi lại trong chiều ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Ất Mùi:

{keywords}

Đoàn người xếp hàng lên thắp hương viếng Đại tướng trong nghiêm trang, trật tự.

{keywords}

Từng đoàn người chỉnh tề chờ đến lượt để được lên thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

{keywords}

Những nén tâm nhang đã được lực lượng Biên phòng nơi đây chuẩn bị sẵn để người dân lên thăm viếng.

{keywords}

Cùng chắp tay nguyện cầu Đại tướng phù hộ độ trì cho một năm bình an hạnh phúc.

{keywords}

Đoàn người xếp hàng lên viếng mộ kéo dài mãi không dứt.

{keywords}

Đại hồng chung và Đảo Yến nhìn từ trên cao xuống.

{keywords}

Xuân này, lối đi lên viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được gép đá sạch đẹp, thuận lợi cho người dân về thăm viếng.

{keywords}

Lối lên viếng mộ Đại tướng đã được ghép đá sạch đẹp.

{keywords}

Vườn mai vàng dưới chân mộ Đại tướng cũng rực rỡ sắc xuân năm thứ 2 người về với đất mẹ Quảng Bình.

{keywords}

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ròn vẫn luôn túc trực bên mộ Đại tướng, chu đáo hướng dẫn người dân về thắp hướng viếng mộ.

{keywords}

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng sử dụng công nghệ thông tin hướng dẫn và nhập thông tin từng đoàn khách về thắp hương.

{keywords}

Chu đáo, tận tình sắp xếp lại xe cộ, đảm bảo trật tự ngăn nắp tại bãi đỗ xe.

{keywords}

Lực lượng Công an cũng thường xuyên túc trực đảm bảo tình hình trật tự trị an tại khu mộ Đại tướng.

{keywords}

Không chỉ có người dân địa phương và các tỉnh lân cận, mà nhiều đoàn khách ở tỉnh xa cũng tranh thủ du Xuân về thắp hương viếng mộ Đại tướng.

Ngọc Mẫn – Phước Quang