Một nhóm giang hồ mang nhiều hung khí lao vào nhà ông Hoàng để truy sát một thanh niên chạy trốn vào đây; khi bị gia đình ông này ngăn cản, nhóm giang hồ vung dao chém loạn xạ khiến 1 người tử vong, 3 người khác trọng thương.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30, tối ngày 1/4, trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột.

{keywords}
Hiện trường vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 1/4

Thông tin người dân tại hiện trường kể lại, vào thời gian trên, một nhóm thanh niên khoảng 20 người mang theo hung khí gồm dao, tuýp sắt, gậy gộc truy sát một thanh niên trên đường Hồ Tùng Mậu. 

Bị truy đuổi ráo riết, thanh niên này đã chạy vào nhà ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, số nhà 27 Hồ Tùng Mậu) để trốn. Nhóm thanh niên này hung hãn lao vào nhà để tiếp tục truy sát thanh niên kia thì bị ông Hoàng cùng 3 người con trai là Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) và Phạm Văn Tuấn (SN 1986) ra ngăn cản không cho vào. 

{keywords}
Người nhà chỉ hiện trường nơi nạn nhân Tuấn bị đâm gục còn vương nhiều vết máu.

Bị cản, nhóm thanh niên vung hung khí chém tới tấp vào 4 cha con ông Hoàng. Hậu quả anh Tuấn bị chém tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị chém trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh Nguyễn Hùng Nhật (SN 1990, cháu ruột ông Hoàng) bàng hoàng kể lại, khi thấy nhóm thanh niên kia hung hãn lao vào nhà, anh Tuấn lên tiếng: "“đây là nhà chúng tôi, không ai được vào cả. Có chuyện gì thì nói sau"”. Anh Tuấn vừa dứt câu thì ngay lập tức bị nhóm này dùng dao đâm thẳng vào ngực đổ gục xuống đường. Thấy con trai bị đâm, ông Hoàng cùng 2 người con nữa lao ra can ngăn cũng bị nhóm thanh niên vung hung khí đánh chém tới tấp gục xuống đất.

{keywords}
Người thân bàng hoàng kể lại việc bị nhóm giang hồ vung dao chém loạn xạ khiến 4 người thương vong.

Theo anh Nhật, do thấy nhóm thanh niên này rất hung hăng, lại mang nhiều hung khí, nên người dân sợ hãi không ai dám vào can ngăn. Khi ông Hoàng và 3 người con bị đâm gục, người dân mới xông vào hỗ trợ, ngăn cản và bắt được 1 đối tượng đồng thời điện báo công an. 

Khi lực lượng công an đến nơi, nhóm đối tượng bỏ chạy, để lại 3 xe máy và nhiều hung khí tại hiện trường. Nam thanh niên chạy trốn vào nhà ông Hoàng, trong quá trình hỗn chiến cũng đã kịp thời trốn thoát.

Trên đoạn đường Hồ Tùng Mậu từ nhà ông Hoàng chạy dài hơn 100m, rất nhiều vết máu vương vãi.

{keywords}
Người nhà đang lo hậu sự cho nạn nhân Tuấn

{keywords}
Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch

Đến sáng nay (2/4), Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân Tuấn, đồng thời ráo riết truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng -– Trưởng khoa Phẫu thuật –gây mê hồi sức cho biết, tối ngày 1/4 khoa tiếp nhận 3 nạn nhân bị đa chấn thương rất nặng do bị chém. Nạn nhân Hoàng bị một vết chém vào đầu dài khoảng 20cm, khiến tụ máu não, xương sọ lún cắm sâu vào não. Các bác sĩ đã hội chẩn, nhanh chóng phẫu thuật lấy mảnh sọ ra, tuy nhiên, ông Phạm Văn Hoàng vẫn bị tụ nhiều máu trong não nguy hiểm đến tính mạng.

2 nạn nhân khác là Phạm Văn Quốc Đạt và Phạm Văn Quốc Hùng cũng bị nhiều vét đâm chém trên cơ thể, gây mất máu nhiều. Hiện sức khỏe nạn nhân Đạt đang rất yếu, chưa thể nói chuyện được. Riêng anh Hùng đã khỏe lại, được cho xuất viện vào sáng nay.

Trùng Dương