- Đến trưa nay 14/4, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường chiếc taxi bỏ lại trước số nhà 25, đường Đào Duy Anh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra vụ cướp xe taxi táo tợn xảy ra đêm 13/4. 

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối ngày 13/4, trước siêu thị Lotte (TP. Phan Thiết) một nam thanh niên đón xe taxi biển số 86A - 029.22 do tài xế Phạm Tấn Khanh (sinh năm 1992, trú tại Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) của hãng taxi Mai Linh, đề nghị chở đi thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình) cách Phan Thiết 45 km.  

{keywords}
Chiếc taxi Mai Linh bị tên cướp bỏ lại 

Khi xe chạy đến thị trấn Lương Sơn, nam thanh niên đề nghị anh Khanh rẽ vào đường đi Hòa Thắng. Khi đi được khoảng 3 km đến đoạn đường vắng bất ngờ nam thanh niên này rút dao đâm 1 nhát dao vào lưng và 1 nhát vào bụng anh Khanh. Cú đâm chí mạng vào bụng làm anh Khanh đổ ruột. Tuy vậy nạn nhân vẫn giằng co với tên cướp rồi bỏ chạy, tìm người kêu cứu. Sau đó tên cướp lái chiếc taxi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức truy bắt tên cướp. Qua hệ thống định vị trên xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện tên cướp đang lái xe trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) với tốc độ nhanh. Khi bị truy đuổi tên cướp đã lái xe về hướng Phan Thiết và bỏ xe trước số nhà 25, đường Đào Duy Anh, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết rồi bỏ trốn. 

Nạn nhân Phạm Tấn Khanh đã được bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. 

Hiện cơ quan công an đang truy lùng tên cướp táo tợn trên. 

Lê Huân