- Bị người yêu nói lời chia tay, Đoàn hẹn ra nói chuyện. Tại đây Đoàn dùng dao đâm gần chục nhát sát hại người yêu rồi đón xe ôm đi nơi khác để tự vẫn.

Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi can Phan Văn Đoàn (SN 1992, quê Quảng Bình, tạm trú Q.Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo điều tra của công an và khai báo của Đoàn, trước đây Đoàn và chị Trần Thị L (SN 1996, quê Quảng Bình, tạm trú Q.Gò Vấp) có mối quan hệ tình cảm. Mới đây chị L chủ động nói lời chia tay Đoàn để quen bạn trai khác. Về phần Đoàn, do còn nặng tình nên không đồng ý và hẹn chị L gặp mặt nói chuyện rõ ràng.

18h đêm 30/4, chị L đi với người bạn tên Tuyết đến điểm hẹn trên đường Phạm Huy Thông, P.7, Q.Gò Vấp. Còn Đoàn đi với một người bạn tên Đức. Khi gặp nhau và nói chuyện khoảng 1h thì Đức về trước.

Khoảng 20h cùng ngày, trong lúc nói chuyện, giữa Đoàn và chị L phát sinh cự cãi kịch liệt. Giận dỗi, chị L bỏ chạy. Lập tức Đoàn đuổi theo. Chạy khoảng 10m, Đoàn đuổi kịp, ôm gì chị L lại.

Bất ngờ, Đoàn rút dao chuẩn bị sẵn trong người đâm liên tiếp 8 nhát làm chị L gục xuống. Gây án xong, Đoàn cầm dao bỏ chạy. Chị Tuyết chứng kiến toàn bộ quá trình người bạn mình bị tấn công nên truy hô, nhờ người dân đưa chị L vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị này đã tử vong.

Phần Đoàn chạy bộ khoảng 300m thì gặp người xe ôm, yêu cầu chở đến cầu Bình Phước, giáp ranh giữa Q.12 và Q.Thủ Đức. Đoàn đứng lên thành cầu la lớn rằng mình vừa đâm chết bạn gái. Sau đó, Đoàn dùng dao đâm 2 nhát vào bụng rồi gieo mình xuống sông tự vẫn. Tuy nhiên, người dân may mắn cứu được, đưa Đoàn vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu.

Khi nhận tin báo, công an Q.Gò Vấp có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Lần theo dấu vết, công an đã xác định được hung thủ là Đoàn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện nên tiến hành bắt giam để điều tra, làm rõ vụ án.

Anh Sinh