Trước khi phóng hoả, hung thủ đã chốt chặt hai cửa ra vào để nạn nhân không thể thoát nạn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một số vật dụng nghi chứa xăng.

{keywords}
Căn nhà nằm biệt lập, nơi xảy ra vụ cháy bí ẩn.

Chiều ngày 26/5, tin từ công an huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ 'cháy nhà' khiến 3 người trong gia đình thương vong vừa xảy ra tại ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây.

Hai nạn nhân thiệt mạng là chị Đặng Thị Thuý (SN 1982) cùng con gái tên Nguyễn Ngọc Hân (SN 2001). Riêng chồng là anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1978) hiện nguy kịch, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 1h ngày 26/5, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của vợ chồng anh Thắng, sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Mọi người lập tức hô hoán chạy đến tìm cách cứu chữa nhưng đã không kịp. 

Mẹ con chị Thuý bị ngọn lửa thiêu cháy đen, người co quắp, tử vong trên giường ngủ. Riêng anh Thắng may mắn đạp tung cửa thoát ra ngoài nhưng cũng bị bỏng rất nặng.

Tại hiện trường, ngành chức năng đã tìm thấy 1 can nhựa lớn, 1 xô nhựa nghi là vật dụng chứa xăng. Nghi vấn ban đầu, hung thủ muốn sát hại cả gia đình anh Thắng nên trước khi phóng hoả đã chốt chặt hai cửa ra vào của ngôi nhà.

Theo quan sát, căn nhà của nạn nhân nằm tách biệt khu dân cư, xung quanh bao bọc bởi vườn cây ăn trái. Người thân cho biết, gia đình anh Thắng sống rất tử tế với mọi người, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(Theo Tiền phong)