- Để tránh cái nắng gay gắt như thiêu như đốt, người dân xứ Nghệ đã đội đèn ra đồng vào ban đêm cho kịp thời vụ.

Dân đổ xô trốn nóng, biển miền Trung quá tải

Từ 4h chiều ngày 30/5, các bãi biển trong khu vực 'chảo lửa miền Trung' đã chật ních người đến ‘giải nhiệt’.

Suốt từ đầu tháng 5, nắng nóng liên tục diễn ra ở Nghệ An khiến đời sống người dân bị đảo lộn. Với bà con nông dân, khoảng thời gian này không khác gì ‘cực hình’ khi vừa lo tránh nắng, lại vừa phải chạy đôn đáo thu hoạch vụ xuân và gieo cấy vụ hè thu.

Vào mỗi tối, những cánh đồng ở huyện Yên Thành lại chi chít bóng đèn pin. Cứ khoảng 19h sau bữa cơm tối, người dân lại đổ ra đồng để tranh thủ gieo cấy.

Tại cánh đồng xóm Chu Trạc (xã Hoa Thành), chị Nguyễn Thị Quy vừa lau mồ hôi vừa than thở: “Ban này nắng nóng kinh khủng quá, không trụ cả buổi trên ruộng được. Ở đây đã có người say nắng ngất xỉu rồi. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải đi cấy bù ban đêm".

Cũng như chị Quy, hàng chục người dân khác ở Hoa Thành, trong đó có bà Chu Thị Tú cũng tất tả đi cấy đêm.

“Thời trước tôi cũng có cấy đêm nhiều rồi, để tránh máy bay Mỹ ném bom. Bây giờ chạy nắng cũng như chạy giặc đấy!”, bà Tú ví von.

Trên cánh đồng, không chỉ có người lớn mà nhiều trẻ em cũng theo bố mẹ đi cấy. Tại một số huyện đồng bằng khác như Nam Đàn, Hưng Nguyên,... nông dân cũng tranh thủ đi cấy đêm. Nhờ ‘sáng kiến’ này, những thửa ruộng vụ hè thu ở xứ Nghệ đang dần được khép kín.

Hình ảnh nông dân xứ Nghệ đi cấy đêm cho kịp thời vụ:

{keywords}
Cứ sau bữa ăn tối, người dân Yên Thành lại ra ruộng tranh thủ gieo cấy
{keywords}
Chị Nguyễn Thị Quy (xã Hoa Thành) cho biết, nhiều ngày qua nắng nóng kinh khủng quá nên bà con bất đắc dĩ phải đi cấy đêm cho kịp thời vụ.
{keywords}
{keywords}
Mỗi nông dân đều trang bị cho mình chiếc đèn pin đội trên đầu để chiếu sáng.
{keywords}
Cả cánh đồng chi chít ánh đèn pin.
{keywords}
Hai vợ chồng trẻ tranh thủ cấy lúa buổi đêm.
{keywords}
Nông dân nhiều huyện khác ở Nghệ An như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu... cũng tranh thủ ra đồng làm việc buổi đêm để tránh nóng.

{keywords}

{keywords}
Tranh thủ dịp nghỉ hè, nhiều học sinh cũng ra đồng cấy lúa giúp bố mẹ.
{keywords}
Đến 23h đêm sau buổi cấy, hai vợ chồng anh Chu Văn Hà (Hoa Thành, Yên Thành) vui vẻ ra về.

Dũng Tiến - Cao Thái