- Trong cuộc hỗn chiến lúc rạng sáng, một nam thanh niên đã tử vong, trong khi vài người khác bị thương.

Ngày 16/6, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán vịt nướng ở phố Trần Đại Nghĩa vào ngày 15/6 khiến một nam thanh niên tử vong, vài người khác bị thương.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 15/6, chị Nguyễn Thị Lệ (18 tuổi quê huyện Hoài Đức), là nhân viên quán bia hơi đã cùng một số đồng nghiệp đến quán vịt ở 68 Trần Đại Nghĩa, nơi anh trai Lệ đang làm để ăn uống.

Đến 3h sáng, nhóm của Lệ ra về và có gặp một số nhân viên của quán vịt gồm Hà Văn Bun (26 tuổi), Hà Văn Tiệp (19 tuổi); Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Hải (22 tuổi) đang ngồi uống bia tại vỉa hè trước cửa.

Lúc này, nhân viên quán vịt có mời Đỗ Văn Oanh (bạn của Lệ) và một số người khác uống bia cùng. Được chừng 30 phút, vì Oanh từ chối uống tiếp, khiến nhóm của Bun không hài lòng và đã dẫn đến xô xát.

Trong khi Bun và Tiệp vớ lấy xiên nướng vịt, Hải và Đạt cầm dao, gạch đuổi đánh nhóm của Oanh.

Bun đuổi kịp, dùng xiên đâm Oanh, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Một số người khác trong nhóm của Oanh cũng bị thương.

Sau khi gây án, nhóm của Bun bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, cả bọn bị bắt khi đang ở trong nhà nghỉ ở huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên).

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung