- Lo lắng, hồi hộp, không thể ngủ được,…. là những cảm xúc không kém sự căng thẳng của các bậc phụ huynh đưa con em đi thi.

Người thì tranh thủ nằm nghỉ ngơi trong khi chờ đợi, người thì giết thời gian bằng cách ngồi một góc thêu bức tranh dở dang. Các cô thì rôm rả tám chuyện, các ông thì cũng tranh thủ bàn luận, chia sẻ như những người bạn lâu năm gặp lại…

Nhưng những cảm xúc lo lắng như không thể dấu được trên nét mặt khi chờ đợi con bước ra khỏi phòng thi.

Trong khi đó, hình ảnh các sinh viên tình nguyện tiếp sức cho mùa thi với tinh thần đầy nhiệt huyết và trách nhiệm luôn đồng hành cùng các thí sinh cũng rất xúc động mấy ngày qua.

Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ được PV VietNamNet ghi nhận trong những ngày thi qua:

{keywords}

Các bà mẹ tranh thủ nằm nghỉ ngơi trong khi chờ đợi con đi thi tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp 4, TP.HCM 

{keywords}Những người khác rôm rả nói chuyện, người thì tìm một góc thêu bức tranh dở dang cho qua thời gian

{keywords}Các ông cũng tranh thủ nói đủ thứ chuyên trên trời dưới bể trong khi chờ đợi

{keywords}Cô ba ngồi ăn hộp cơm nhưng đầu luôn nghĩ đến đứa con gái đang ngồi trong phòng thi. (Những hình ảnh được ghi nhận tại khu vực điểm thi Trường ĐH Công nghiệp 4, TP.HCM)

{keywords}Người thì sốt ruột đứng chờ trước cổng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hàng tiếng đồng hồ lo lắng ngóng chờ con.

{keywords}Không thể dấu được những cảm xúc lo âu của mình.

{keywords}Một ông bố với vẻ mặt rất tự tin rằng con mình chắc chắn sẽ làm bài tốt

{keywords}Không khi chờ đợi trong sự căng thẳng có khi lên rất cao độ.

{keywords}Người hy vọng, người lo lắng luôn hướng mắt trông chờ các sĩ tử bước chân ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

{keywords} Cái vẫy tay vui mừng của người cha khi trông thấy con mình bên kia đường. Trước cổng trường ĐH Công nghiệp 4

{keywords}
Vẻ mặt hớn hở trong ngày thi cuối cùng xua tan đi những hồi hộp lo lắng của mấy ngày qua. (Trước cổng trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

{keywords}

Những SVTN góp sức mùa thi.

{keywords}

{keywords}

Các bạn trẻ ở CLB Sống kỹ năng của nhà văn hoá sinh viên đã liên hệ với nhà thờ Gò Vấp để làm nhiệm vụ trông xe miễn phí phục vụ cho mùa thi.

{keywords}

{keywords}

Một chai nước và một hộp cơm chay và không quên những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thí sinh như một lời động viên tinh thần

{keywords}

Thầm cảm ơn những bông hoa mùa thi giúp ích cho con em họ, bác Nguyễn Hữu Thành là ông nội của một sĩ tử tại Trường ĐH Công nghiệp 4 đã làm một bài thơ tặng các bạn thanh niên tình nguyện.

Đinh Quang Tuấn