- Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã nhảy xuống dòng sông Tô Lịch đen ngòm để bơi khi đang bị lấy lời khai tại trụ sở công an về hành vi ăn trộm xe đạp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h20 ngày 24/7, khi người dân đang sinh sống trên phố Nguyễn Khang phát hiện một người đàn ông lao xuống dòng sông Tô Lịch đen ngòm tại khu vực cầu 361 thuộc phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã hô hoán, kêu gọi người đàn ông này lên bờ nhưng không được.

{keywords}
Người đàn ông bơi dưới sông trước khi bị khống chế, đưa lên

Sau khi nhận được nguồn tin, Công an phường Trung Hòa đã có mặt kịp thời kêu gọi nhưng người đàn ông này vẫn phớt lờ.

Sau đó, chính quyền sở tại đã phải dùng một chiếc thuyền bơi ra để khống chế, đưa người này lên bờ, về trụ sở công an phường.

Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa - Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, trước đó, người này được công an phường đưa về làm việc về hành vi trộm cắp xe đạp. Trong quá trình lấy lời khai, bất người này bỏ chạy.

Khi chạy ra tới khu vực đường Nguyễn Khang, người này bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch nhằm tẩu thoát.

Nhị Tiến