- Xe cứu thương bật còi hụ ưu tiên qua ngã tư, trên xe chở bệnh nhân đang hấp hối 84 tuổi cùng người nhà về Bình Phước thì bị xe ô tô 4 chỗ “chặn đường”. Hậu quả, xe 4 chỗ bị húc nát đầu, xe cấp cứu nổ lốp lao về phía trước hàng chục mét, suýt lật...khiến nhiều người hoảng sợ.

XEM VIDEO:

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 3/8, tại giao lộ QL13 - đường Thích Quảng Đức (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô 4 chỗ bị nát đầu

Vào khoảng 6h xe cứu thương Bệnh viện Sài Gòn mang BS 57L- 9276 do tài xế Hứa Nhật Huy (SN 1976, ngụ TP.HCM) chở bệnh nhân 84 tuổi đang hấp hối trên đường từ Bệnh viện 115 (TP.HCM) về nhà ở tỉnh Bình Phước.

Khi đến giao lộ nói trên thì gặp đèn đỏ. Lúc này, xe cấp cứu bật còi hụ ưu tiên qua ngã tư thì bị xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Kia Moring mang BS 61A - 223.15 do ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 1947, ngụ Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) “chặn” đầu.

Hậu quả, xe cứu thương đâm cực mạnh khiến đầu xe ô tô 4 chỗ bị biến dạng.

{keywords}
Xe cứu thương chở người nhà và bệnh nhân 84 tuổi đang hấp hối gặp tai nạn được xe cứu hộ chuyển đi


Tiếp tục, xe cứu thương mất lái va chạm dải phân cách trên QL13, hai bánh xe bên trái nổ tung, xe lao về phía trước hàng chục mét, suýt lật nhào. Vụ việc khiến nhiều người đi đường một phen hoảng sợ; rất may không có thương tích về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Thủ Dầu Một đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Đến gần 8h, hiện trường được xử lý xong. Bệnh nhân đang hấp hối và người thân trên xe cấp cứu sau đó được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình về Bình Phước.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Sỹ