- Trận mưa lớn sáng 3/8 lại khiến thành phố Hạ Long lại chìm trong nước. Nhiều tuyến phố thuộc phường Cao Thắng, nơi xảy ra vụ sạt lở làm 9 người chết hôm 28/7/2015 lại trong tình trạng ngập nặng.

'Quả bom nước' giữa thành phố Hạ Long

Gần chục hộ dân ở giữa trung tâm TP. Hạ Long đang sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì “quả bom nước” nằm ngay sau nhà. Một khối lượng lớn bùn đất từ quả đồi sau nhà tràn theo đường chân móng, xối thẳng ra mặt đường phố chính. 

{keywords}

Trận mưa lớn sáng 3/8 lại biến nhiều con đường ở thành phố Hạ Long thành sông. Con đường trục chính thuộc phường Hùng Thắng trông như sông sau trận mưa.

{keywords}

 Người dân bát cá trên con đường ngập nước thuộc phường Hùng Thắng.

{keywords}

Khu dân cư thuộc khu 3, phường Cao Thắng ngập nước lần thứ 3 trong đợt mưa kéo dài hơn một tuần nay.

{keywords}

Xe máy liên tục chết máy khi đi vào khu ngập lụt.

{keywords}

 {keywords}

Cảnh đi lại khó khăn trong khu phố ngập nước thuộc phường Cao Thắng.

{keywords}

Bà Lê Thị Yến ở khu 3, Cao Thắng đang dọn dẹp sân trước nhà. Bà Yến cho biết đây là lần thứ 3 nhà bà bị nước ngập trong đợt mưa kéo dài hơn một tuần nay.

{keywords}

Con ông Đàm Văn Giới, nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở hôm 28/7 đang thắp hương trước ban thờ bố sau một tuần tai nạn xảy ra.

{keywords}

Anh Đàm Hải Quan (con út ông Giới) cho biết từ sau hôm bố mất, gia đình anh không dám ngủ trong nhà do mưa nhiều, đất đồi phía sau thỉnh thoảng vẫn trượt, tối đến vợ chồng con cái mắc màn ngủ dưới hiên trước nhà.

{keywords}

Anh Hải Quan luôn phải lên sân thượng để kiểm tra đề phòng đất đồi sau nhà lại sạt tiếp do mưa vẫn kéo dài.

{keywords}

Những người sống sót trong gia đình nạn nhân thường tá túc phía cửa nhà đề phòng sạt lở lại xảy ra phía sau. Đã tuần nay gia đình không dám ngủ trong nhà mà mắc màn ngoài hiên phía trước nhà.

Hiện trường sạt lở vùi cả đại gia đình ở Hạ Long

Trong trận mưa lũ lịch sử này, đau lòng nhất có lẽ là vụ 9 người trong một đại gia đình bị vùi lấp ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long sáng 28/7.

Lê Anh Dũng