- Tòa nhà Saigon One Tower (tên cũ là Saigon M&C Tower) cao 42 tầng nằm ngay góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt (quận 1, TP.HCM) hứa hẹn là một trong những kiến trúc đẹp nhất thành phố, tuy nhiên dù đã hoàn thành hơn 80% hạng mục nhưng hơn 3 năm qua, dự án này vẫn nằm "trơ khung" đến khó hiểu.

Saigon One Tower được xây dựng trên diện tích đất 6.672 m2. Theo thiết kế, cao ốc này là trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế với tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 256 triệu USD.

Tòa cao ốc đồ sộ này được khởi công xây dựng từ năm 2009, dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tòa nhà hiện đang nằm “bất động”.

Một số hình ảnh ghi nhận sự hoang vắng, đìu hiu của tòa nhà:

{keywords}
Tòa nhà nằm ở vị trí "vàng" của TP.HCM, đối diện với bến Nhà Rồng, giao điểm của đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt
{keywords}
Cảnh rêu phong bên trong tòa nhà
{keywords}
Cầu thang máy chở công nhân đã ngừng hoạt động vì bị cắt điện do chưa đóng tiền
{keywords}
Lác đác vài nhân viên bảo vệ trông coi công trình
{keywords}
Mặt tiền tòa đang được lắp kính dở dang. Theo dự kiến ban đầu, Saigon One Tower sẽ hoàn thành trong năm 2011, cùng với Tòa nhà Saigon Times Square - là những công trình tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp nổi bật của TPHCM
{keywords}
Hồ bơi xây dở dang lâu ngày trở thành hồ chứa nước mưa
{keywords}
Nước đọng thành vũng bên trong tòa nhà
{keywords}
Phần cứng của tòa nhà đã được xây xong, chờ ngày hoàn thiện. Theo thiết kế đây là tòa văn phòng và căn hộ hạng A, giá bán lên tới 7.000 USD/m2
{keywords}
Những tấm kính nằm trơ, bám đầy bụi bẩn chờ ngày được lắp. Một số tấm kính đã bị vỡ...
{keywords}
Hệ thống điện, nước còn dở dang
{keywords}
Hệ thống máy lạnh chưa từng hoạt động 1 lần nằm phơi nắng, phơi mưa suốt hơn 3 năm nay
{keywords}
Điều đáng nói, dự án sử dụng chủ yếu vốn vay nên dù ngừng thi công vẫn phải nợ ngân hàng với chi phí lãi ước tính trên 1 tỉ đồng/ngày.
{keywords}
Lối lên cầu thang của tòa nhà, nhiều tầng không có ánh sáng
{keywords}
Công trình hoang lạnh đã nhiều năm, thỉnh thoảng có bóng công nhân lên kiểm tra
{keywords}
Tầng 42 đã bị bít lại, không có lối lên
{keywords}
Lên tầng 41 chỉ có cách đi bằng cầu thang bộ
{keywords}
Một góc nhìn về phía trung tâm Sài Gòn từ tòa nhà đang xây dựng dở dang
{keywords}
Ngổn ngang công trình có số vốn "khủng" lên tới 256 triệu USD
{keywords}
Anh bạn "hàng xóm" Bitexco đã đi vào hoạt động từ rất lâu
{keywords}
Tháng 10/2014, chủ đầu tư cao ốc này đã bị thanh tra, nhưng để thời gian ấn định làm "sống lại" tòa cao ốc này vẫn còn là dấu hỏi.   

Đinh Tuấn