- Đến 3h chiều nay, hàng trăm con hẻm ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn ngập sâu, người dân phải chống xuồng để di chuyển.

Xem clip:

Trên đường Mã Lò, Ấp Chiến Lược (P.Bình Trị Đông A), hầu hết các con hẻm đều bị nước nhấn chìm, ngập sâu với một màu đem ngòm, bốc mùi nồng nặc.

Tại đường Chiến Lược, nước ngập khá nặng, hai bên đường hàng quán, cửa hiệu đều đóng chặt cửa vì không thể kinh doanh.

{keywords}
Các con hẻm trên đường Chiến Lược, Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) ngập sâu hơn nửa mét

Nước dâng cao tràn vào nhà gây hư hại tài sản của người dân. Người dân phải hì hục múc nước đổ ra đường nhưng không xuể.

Bà Võ Thị Kim Loan (81 tuổi, ngụ tại số nhà 338/51/39, khu phố 2, đường Mã Lò) ngao ngán: Mưa lớn từ chiều hôm qua nhưng ngập tới trưa nay. Bao nhiều đất bùn, sình lầy cứ theo nước trào vào nhà. Suốt đêm cả nhà thức trắng vì phải lo nâng đồ đạc lên cao.

"Sáng nay nước ngoài hẻm bắt đầu rút, mực nước thấp hơn nền nhà nên tôi dùng xô tát nước ra. Nhưng tát mãi đến trưa vẫn chưa hết...”- bà than.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Cảnh nước ngập vào nhà dân chiều 16/9

Bà Loan cho biết thêm: Các hộ khác trên hẻm 31 đường Chiến Lược cũng bị ngập nặng. Nhà nào có gác thì ở lại trông tài sản. Còn những hộ ở nhà trọ hay nhà cấp 4 đều phải chạy lũ từ tối qua. 

“Có người thân, nhà người quen thì xin ở nhờ, còn không thì phải mướn khách sạn để ở...” - bà Loan nói

Còn bà Từ Ngọc Vân (tổ phó tổ 33, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A) ngao ngán: “Đường hẻm mặc dù được nâng cao nhưng nước thoát ra kênh không hết. Nước không thoát được, trào lại vào nhà dân bên đường gây ngập. Sống ở Sài Gòn mà như ở ốc đảo".

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Người dân dùng đủ mọi cách để tát nước ra ngoài 
{keywords}
Hàng ngàn hộ dân bị nước bủa vậy phải sống trong cảnh "ốc đảo" giữa Sài Gòn