Đến 10 giờ 30 ngày 27/9, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng sinh năm 1984) đã tạm kết thúc. Đây là hai nạn nhân bị Kiều Quốc Huy (SN 1988) sát hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Có mặt tại hiện trường, bà Trần Thị Ngọc Hải (SN 1957) – mẹ nạn nhân Bình đau đớn khóc ngất khi biết con trai và con dâu bị kẻ thủ ác sát hại dã man. Các anh Phạm Minh Dũng, Nguyễn Ngọc Hiệp – anh trai và anh rể nạn nhân Hạnh cũng tỏ ra đau đớn, không ngờ 2 đứa em của mình, từ lâu nghi ngờ bị “mất tích” lại chết thảm thương đến thế.

{keywords}
Di ảnh anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh.

Xác các nạn nhân đã phân hủy gần hết, chỉ còn phần xương. Sau khi vứt xác vợ chồng nạn nhân xuống hố, hung thủ còn ném theo tôn, gạch, đá, cây, lá cà phê hòng “đào sâu chôn chặt” tội ác của mình.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tại hai huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc đến xem rất đông. Khi phần thi thể chỉ còn xương cốt của cặp vợ chồng nạn nhân trẻ được đưa lên, nhiều người có mặt tại hiện trường không ai cầm được nước mắt vì thương cảm nạn nhân, căm hận kẻ tàn ác.

{keywords}
Bà Trần Thị Ngọc Hải, mẹ của nạn nhân Bình.

Cơ quan giám định pháp y Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ khai quật tử thi hết sức cẩn thận, khẩn trương. Hơn 3 năm, xác của 2 nạn nhân chỉ còn lại phần xương cốt.

Trả lời phỏng vấn của PV, nhiều người dân quá bàng hoàng, kinh hãi trước tội ác ghê rợn của kẻ thủ ác.

“Dã man quá! Sao hắn có thể xuống tay giết đến 3 mạng người mà không gớm tay. Thật kinh hoàng, ghê rợn, lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một kẻ ác đến thế. Pháp luật phải trừng trị, loại hắn ra khỏi đời sống xã hội này. Chúng tôi phục Công an lắm”. Ông Phạm Khắc Tín (SN 1944) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thay (SN 1952) nhà ngay sát hiện trường vụ án cùng thốt lên như vậy.

Tại cơ quan công an, tên Huy tỏ ra “máu lạnh”, lì lợm, khai báo vòng vo, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Ông Nguyễn Quốc Triệu - Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Lâm và ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo hỗ trợ kinh phí giúp gia đình các nạn nhân chôn cất người xấu số.

{keywords}
Cơ quan giám định pháp y Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ khai quật tử thi hết sức khẩn trương, cẩn thận. Hơn 3 năm, xác của 2 nạn nhân chỉ còn lại phần xương cốt.

{keywords}
Hàng bên trái, từ trái qua: Ông Nguyễn Quốc Triệu – Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Lâm, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Vũ Nhân Khánh – Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án chia sẻ và động viên bà Trần Thị Ngọc Hải – mẹ nạn nhân Bình.
{keywords}
Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của hung thủ Kiều Quốc Huy (đội mũ bảo hiểm) khi dẫn giải đến chỉ địa điểm chôn giấu xác các nạn nhân. .

{keywords}
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ mọi vấn đề của vụ án.

Đại tá Nguyễn Hồng Tuấn, Thượng tá Phạm Xuân Thủy – đồng Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng cùng Trung tá Lương Đình Chức – Đội trưởng Đội trinh sát tuyến – địa bàn Phòng PC45 Công an Lâm Đồng đều là những Điều tra viên cao cấp, dày dạn trong công tác chỉ đạo, phá các vụ trọng án đều tỏ ra đầy tâm trạng khi góp công lớn trong việc bóc gỡ vụ án chấn động này. Với các anh, đó mãi là dấu ấn khó phai mờ trong sự nghiệp của mình.

Trước đó, Kiều Quốc Huy (27 tuổi, trú tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), bị Công an Lâm Đồng bắt hồi đầu tháng này vì đã giết anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tài xế taxi, trú tại Phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cướp chiếc Innova rồi vùi xác nạn nhân trên đồi thông ở thị trấn Lộc Thắng.

Khám xét nhà trọ của Huy ở thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), cơ quan điều tra còn phát hiện 5 khẩu súng, hàng chục viên đạn, một số ống giảm thanh...

Dẫu đối tượng tỏ ra lì lợm, khai báo vòng vo nhưng cơ quan công an vẫn kiên trì đấu tranh khai thác. Đến đêm 26/9, Huy thừa nhận vào tháng 3/2012 đã dùng hung khí giết hai vợ chồng Bình-Hạnh hòng cướp đất đai, tài sản.

(Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Tiền Phong)