Trong những ngày vừa qua, lượng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng kỷ lục. Nhiều bệnh nhi và người nhà phải chen chúc khám bệnh, nằm tràn hành lang chờ điều trị... 

Dịch chồng dịch: Bệnh nhi nằm hành lang, chui gầm giường

Dịch chồng dịch, bệnh nhi tỉnh đổ dồn về khiến Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang trần mình đối phó với tình trạng quá tải khủng khiếp nhất trong mười mấy năm qua.

Chùm ảnh do PV VietNamNet ghi nhận vào sáng thứ 2 (ngày 5/10) tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM:

{keywords}

7h sáng, rất đông người nhà đưa con em đến khám bệnh tại viện Nhi đồng 1 

{keywords}

Không còn chỗ trống ở khu vực chờ lấy số thứ tự

{keywords}

Bệnh nhi cùng người nhà chờ tới lượt khám, có nhiều cháu sốt cao 

{keywords}

Chị Hồng (Q.Tân Phú) phải đứng 2 giờ mới đến lượt lấy số thứ tự

{keywords}

Để lấy được số thứ tự này, phụ huynh phải có mặt tại bệnh viện từ 6h sáng

{keywords}

Đến hơn 10h sáng, vẫn chưa đến lượt

{keywords}

Quá tải, nhiều người đã phải ngồi tràn ra lối đi 

{keywords}

Khu nhà thuốc, dòng người người rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt

{keywords}

Quá mệt mỏi và sốt cao, một bênh nhi ngủ thiếp trong lòng mẹ 


{keywords}

Ngủ ngay trên ghế bệnh viện... 

{keywords}

Mệt mỏi vì chờ đợi trong khi lượng người tới khám ngày càng đông

{keywords}

Cháu Quốc Anh (18 tháng) được mẹ cho đi khám vì bị sốt đã 3 ngày nay

{keywords}

Rất nhiều người tập trung trước cửa khu nội trú, chờ mở cửa tới giờ thăm khám


{keywords}

Hình ảnh về tình trạng quá tải tại khu điều trị nội trú của bệnh viện

{keywords}

Nhiều gia đình bệnh nhi chấp nhận ngủ ngoài hành lang vì trong phòng bệnh không còn chỗ trống

{keywords}

Không đủ chỗ, mọi người đã phải tràn ra sân, khu hành lang, lối đi để nghỉ ngơi

{keywords}

Vợ chồng con cái nằm la liệt tại lối đi bệnh viện 

{keywords}

Khu vui chơi dành cho các bệnh nhi cũng chật kín người

Đinh Tuấn