- Chồng cũ của nữ chủ quán cháo vịt bị chém cho biết, người vợ có mối quan hệ phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến án mạng có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Sáng 7/10, Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp (người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Ea H’leo khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa phương khiến 3 người thương vong vào chiều tối ngày 6/10.

{keywords}
Người dân phát hiện đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu

Cơ quan điều tra xác minh, 2 nạn nhân bị thương là bà Phạm Thị Diệu Hạnh (SN 1977, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo) và cháu Mạc Thị Tâm Như (SN 2001, con gái bà Hạnh); người đàn ông bị tử vong là ông Lê Sĩ Luân (SN 1965, hộ khẩu tỉnh Phú Yên, đang tạm trú tại huyện M'Đrắk, Đắk Lắk).

Quá trình khám nghiệm tử thi, nạn nhân Luân bị 3 nhát đâm trước ngực dẫn tới tử vong, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao Thái Lan dính máu, nghi là hung khí.

"Nạn nhân và cũng là nhân chứng chính của vụ án là chị Hạnh và cháu Như đang bị thương nên cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy được lời khai" - Trung tá Tuấn cho biết.

Sáng cùng ngày, bác sỹ Nguyễn Quang Sơn, phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bà Hạnh và con gái nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. 

Trong đó, bà Hạnh bị chấn thương sọ não, vỡ lún sọ thái dương, trên đỉnh đầu có 5 vết chém; cháu Như cũng bị chấn thương sọ não, lún sọ và bị một vết chém dài 6cm trên đỉnh đầu. Các bác sĩ đã hội chẩn, tiến hành mổ cấp cứu khẩn cấp, đến nay mẹ con nạn nhân Hạnh đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt.

Có mặt tại bệnh viện, ông M.C.S. (chồng cũ nạn nhân Hạnh) cho biết, hai người đã ly hôn nhiều năm, hiện ông đang sống và làm việc tại TP. Buôn Ma Thuột.

{keywords}
Nạn nhân và con gái đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch

"Hôm qua nghe hung tin, tôi vội vào bệnh viện túc trực chăm sóc vợ cũ và con gái. Hạnh có cuộc sống tình cảm khá phức tạp, quan hệ tình cảm với nhiều người. Vụ án mạng có thể liên quan đến vấn đề tình cảm" - ông S. chia sẻ.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, khoảng 16 giờ chiều 6/10, một người dân vào quán cháo vịt do bà Phạm Thị Diệu Hạnh làm chủ lấy thức ăn thừa cho heo như thường ngày thì phát hiện bà Hạnh và con gái nằm gục trên vũng máu với nhiều vết chém. Cạnh đó, ông Lê Sĩ Luân đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Bà Hạnh và con gái được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'leo, sau đó được chuyển lên tuyến trên do thương tích quá nặng.

Trước thời điểm vụ án mạng được phát hiện không lâu, người dân vẫn thấy con gái bà Hạnh ra trước quán chuẩn bị đồ bán hàng.

Nguyên nhân vụ án mang đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương