- Một cá nhân đã kêu gọi trên facebook quyên góp từ thiện giúp bệnh nhi có tiền phẫu thuật. Tuy nhiên nơi điều trị cho cháu bé - Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác nhận trường hợp này được miễn phí hoàn toàn nên không có chuyện…cần tiền điều trị.

XEM VIDEO:

Lạm dụng lòng thương cảm

Trước thông tin kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền giúp một bé sơ sinh bị bệnh hiểm nghèo trên facebook, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã vô cùng sửng sốt.

Trang facebook của một cá nhân miêu tả về tình trạng bệnh nhi hết sức ngặt nghèo, đáng thương để lợi dụng lòng thương cảm của nhiều người: “Bé Gia Hân hiện đang ở phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật sẽ kéo dài 12h, không biết con sẽ phải tiếp bao nhiêu máu. 6 triệu cho 1 lần vô máu là số tiền quá lớn với ba mẹ con.”

{keywords}
Thông tin được một cá nhân kêu gọi quyên tiền trên facebook.

Thậm chí, chủ nhân trang facebook còn nêu rất tỉ mỉ về tình trạng em bé: “bé tên Danh Gia Hân. Bé là người dân tộc Khơ Me, tim thủng 3 lỗ, tắc nghẽn đường tĩnh mạch, viêm phổi nặng, thông hẹp phổi, suy tim, nhiễm trùng máu…Bé nằm ở Nhi Đồng 1 khoa Tim mạch.”

Tiếp đến là các lời kêu gọi nhờ chia sẻ thông tin trên và hình ảnh trao tiền cho gia đình cháu bé.

Cháu bé được điều trị miễn phí

Trước thông tin bất ngờ này, sáng 8/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho báo chí nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

“Cháu bé là trẻ mồ côi, tất cả mọi chi phí của bé được miễn phí hết, không hề có chuyện cần đến tiền hỗ trợ để điều trị gì cả.” - PGS Nguyễn Minh Phúc, Trưởng khoa Tim mạch Nhi Đồng 1 nói.

{keywords}
Cháu bé hiện ổn định và bị cha mẹ bỏ rơi gần 1 tháng nay. Ảnh: Thanh Huyền.

Bác sĩ Phúc xác nhận, cháu bé được nhắc đến trên facebook nói trên chính là con của bà Nguyễn Thu Út, ngụ tại huyện Cái Nước, Cà Mau.

Cháu bé nhập viện ngày 22/8 tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 do nhiễm trùng sơ sinh, vàng da, sanh non 33 tuần.

Bé được chẩn đoán bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết, suy thận, theo dõi bệnh lý ống thận, hội chứng Down, sinh non và tim bẩm sinh.

Trong thời gian ở khoa Sơ sinh bé được hỗ trợ về hô hấp, điều trị tạm ổn thì chuyển sang khoa Tim mạch từ ngày 24/9.

{keywords}
  Trẻ bị bỏ rơi nên bé được miễn phí viện phí, không có chuyện cần tiền điều trị. Ảnh: Thanh Huyền.

Bác sĩ Phúc cũng nhấn mạnh: "lúc được chuyển lên khoa Tim mạch, từ ngày 26/9 đến nay bệnh viện không thể liên lạc được với bố mẹ, gia đình của bé.”

Vì thế, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã liên hệ với Công an phường 10 (Q. 10) lập biên bản trẻ bị bỏ rơi. Bệnh viện đang thực hiện các thủ tục theo quy trình giải quyết trẻ bị bỏ rơi để chuyển bé sang Sở Lao động thương binh xã hội khi bệnh nhi ổn định.

Trong buổi làm việc, bác sĩ Phạm Thị Hằng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng khẳng định: “từ khi cháu bé bị bỏ rơi được các y bác sĩ chăm sóc rất chu đáo. Các nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cháu bé thì liên hệ với Phòng trợ giúp xã hội của bệnh viện, ngay bản thân các y bác sĩ không thể nhận quà hay tiền giúp được. Chúng tôi có quy trình hỗ trợ bệnh nhi rất rõ ràng, chặt chẽ. Khi nghe thông tin trên các trang mạng xã hội, người dân cần đối chứng, kiểm tra thật kỹ kẻo trở thành đối tượng bị lạm dụng.”

Hiện nay tình trạng của em bé ổn định, được nhân viên khoa Tim mạch thay nhau chăm sóc. Các y bác sĩ còn chuyển bé nằm gần phòng hành chính của khoa để tiện để mắt, theo dõi hơn. Bé bú được, tăng thêm 300 gram so với lúc nhập viện, không cần dùng kháng sinh nữa. 

Thanh Huyền

(Dựng clip Như Sỹ)