- Công an phường Phúc Tân đã xuống nhà riêng làm việc với "thánh mẫu" Hoàng Thị Xoan - người tự xưng có thể chữa bách bệnh trước cổng Bệnh viện K.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Quang Thắng, Trưởng Công an phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chiều qua, ngoài công an còn có Hội phụ nữ, Ban Mặt trận Tổ quốc phường đến nhà riêng bà Xoan để làm việc.

Trong gần 1 tiếng đồng hồ, bà Xoan tường trình, ngày cuối trong đợt làm từ thiện tại Bệnh viện K từ 3-12/10 đã có những lời nói thiếu kiểm soát do bị "người khác điều khiển" chứ bà không có khả năng chữa bách bệnh.

{keywords}

Rất nhiều người vây xung quanh "thánh mẫu" chắp tay cầu khấn, xin "nước thánh" trưa 12/10. Ảnh: Lao động

Bà Xoan cũng thừa nhận bản thân đang phải điều trị cùng lúc nhiều loại bệnh: tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu.

Ông Thắng cho biết thêm, bản thân bà Xoan là người tốt tính, hoàn cảnh không khá giả nhưng thường xuyên làm từ thiện.

Trước đây, bà Xoan từng làm tổ phó tổ dân phố, tham giao vào Hội Chữ thập đỏ và thường xuyên làm việc thiện.

Trước đó vào ngày 12/10, ngay trước cổng Bệnh viện K, bà Xoan tự xưng là "thánh mẫu", có thể chữa bách bệnh nhờ hút "chất độc" từ trán, phun nước, uống "nước thánh"...

Ngoài ra bà Xoan còn có hành động kỳ quặc khi sờ vào các vùng nhạy cảm của bệnh nhân để truyền năng lượng, "ném" bệnh ra chỗ khác, bắt bệnh nhân bỏ dép chạy chân trần, lấy tiền lẻ chấm vào trán, thậm chí bắt người bệnh đội cả bát xôi lên đầu... Thỉnh thoảng bà Xoan lại trợn mắt, cười lớn.

Tuy nhiên rất đông bệnh nhân, người nhà đã kéo đến chắp tay khấn vái rồi xin địa chỉ nhà.

Sau sự việc, lãnh đạo Bệnh viện K đã phải gửi công văn nhờ phòng an ninh nội bộ PA83 Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp giải quyết.

T.Hạnh