Bỏ trốn sau 4 ngày nổ súng giữa quán phở, Thành gọi điện cho một cán bộ công an chỉ chỗ giấu khẩu AK và băng tiếp đạn.

Xuất phát từ việc đòi nợ khoản tiền 650 triệu đồng, Đặng Đức Vinh (42 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) rủ Nguyễn Trung Thành (42 tuổi) đánh dằn mặt anh Võ (cùng quê). Trước lúc đi, cả hai gắn biển số giả vào xe máy và thống nhất sử dụng súng AK của Thành bắn cảnh cáo đối thủ.

Tối 28/7/2013, cả hai khoác áo choàng mưa, đeo khẩu trang để tránh bị mọi người nhận dạng.

Lúc đến, do gia đình anh Võ có đông người, bộ đôi bàn nhau rút ra ngoài đường lớn tìm cơ hội thuận lợi. Khi chúng ra đến quán phở ngoài ngõ thì phát hiện anh Võ đang ngồi ăn một mình.

{keywords}

Bị cáo Thành trả giá sau 2 năm chạy trốn.

Nhận diện đối phương, Thành chĩa khẩu AK bóp cò. Tiếng nổ trúng bàn chân phải khiến nạn nhân hoảng sợ kêu cứu.

Trước khi rời đi, hung thủ còn bồi thêm một phát súng nhưng không trúng ai.

Sau khi gây án, Thành vội lên xe máy do Vinh chờ sẵn. Trên đường chạy trốn, hắn ném hung khí xuống dưới mương nước phi tang.

Tối hôm sau, Thành một mình đến lấy khẩu súng trên đem giấu ở địa điểm mới – dưới chân cầu Răm (xã Phú Cát, huyện Quốc Oai). Xong việc, kẻ gây án bắt xe khách lên Hòa Bình, nhờ một người bạn đưa điện thoại về cho vợ.

Vài ngày sau, tên này gọi điện cho một cán bộ công an thuộc đồn Đông Hòa Phú (huyện Quốc Oai) chỉ chỗ giấu súng. Cùng ngày, cơ quan điều tra truy tìm và thu giữ một bao tải dứa, bên trong đựng khẩu AK và hộp tiếp đạn.

Đầu tháng 7/2014, trong khi đồng bọn bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người, Thành lẩn trốn trong TP HCM. Tháng 11/2014, anh ta bị bắt về hành vi liên quan đến việc sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Lúc này, thân phận của kẻ trốn nã cũng bị phát giác. Sau phiên tòa xét xử ở TP HCM, Thành bị di lý về TP Hà Nội để trả giá cho hành vi 2 năm trước.

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội xử Thành 13 năm tù về tội Giết người, 15 tháng tù tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cộng bản án cũ, bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù.

(Theo Zing)