- Xe tải lấn vào sát lề đường cán chết lái xe ba gác đang đi bộ rồi thản nhiên bỏ chạy khỏi hiện trường. Bức xúc trước hành động này, nhiều người đã tri hô nhau rượt đuổi hơn 1km để chặn xe tải cán chết người lại....

Vụ việc xảy ra lúc 9h20 ngày 6/11, trên đường Quang Trung đoạn qua phường 14, quận Gò Vấp (TPHCM).

{keywords}

Hiện trường nơi lái xe ba gác bị xe tải cán chết.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Đỗ Xuân Dưỡng (40 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe ba gác máy BKS 60 S1- 8015 chở cốt pha lưu thông theo hướng quận 12 đi Gò Vấp.

Khi đến trước một cửa hàng kinh doanh gỗ nội thất trên đường Quang Trung (cách giao lộ Phan Huy Ích khoảng 30m) thì anh Dưỡng cho xe dừng lại.

“Vì sợ CSGT bắt, xử phạt xe chở cồng kềnh nên lái xe ba gác mới dừng xe lại và đi bộ về phía trước để ngóng tình hình”- bà chủ cửa hiệu kinh doanh gỗ nội thất cho biết.

Theo đó, khi anh Dưỡng đang đi bộ sát lề đường thì bất ngờ bị chiếc xe tải loại 2,5 tấn mang BKS 51C- 592.46 (chưa rõ danh tính tài xế) bất ngờ chạy lấn len vào sát lề đường tông và cán qua người anh Dưỡng.

{keywords}

Chiếc xe tải bỏ chạy hơn 1km thì bị người dân truy đuổi theo và chặn lại.

Điều đáng nói, sau khi cán chết anh Dưỡng nhiều người dân tri hô nhưng tài xế vẫn cho xe lao chạy về phía trước với tốc độ rất cao.

Bức xúc trước hành động này, nhiều người dân đã dùng xe máy truy đuổi chiếc xe tải. Chạy khoảng 1km, người dân đã chặn được đầu xe này lại và giao tài xế về cơ quan công an.

Sau khi sự việc xảy ra, công an, CSGT quận Gò Vấp đã có mặt để phối hợp với công an phường 14 ghi nhận vụ việc.

Đến hơn 11h cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Như Sỹ