Sau khi đào ngũ, Sự lang thang nhiều nơi rồi vào quán cà phê ở Hà Nội uống nước. Khi thấy chủ nhà đeo nhiều vàng, thanh niên này cầm dao đâm vào cổ nạn nhân rồi cướp tài sản.

Hàng trăm cảnh sát truy lùng 2 tù nhân nguy hiểm vượt ngục

Lực lượng bộ đội cùng cảnh sát lập nhiều chốt chặn siết chặt an ninh ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) và Núi Thành (Quảng Nam) ráo riết truy lùng 2 tù nhân vượt ngục.

Công an Quảng Ngãi đang truy lùng gắt gao 2 tù nhân nguy hiểm vượt ngục từ ngày 8/11. Đó là Nhân Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bị bắt tháng 1/2013 về tội Cướp, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích với mức án gần 29 năm tù.

Tên thứ 2 là Triệu Quân Sự (34 tuổi, ngụ ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị bắt giữ tháng 8/2012 về tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ với mức án phạt tù chung thân.

Lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), đến năm lớp 11, Triệu Quân Sự nghỉ học ở nhà đi làm thuê, giúp cha mẹ công việc đồng áng.

{keywords}

Triệu Quân Sự lúc bị bắt tháng 8/2012. Ảnh: Công an cung cấp.

Tròn 18 tuổi, Sự nhập ngũ. Anh ta là binh nhì, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Tại đây, ​nhiều lần Sự trộm cắp vặt đồ đạc của đồng đội, rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động bị phát hiện, anh ta bỏ trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị. Từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, anh ta ​5 lần đào ngũ.

Theo cáo trạng, sau khi Sự đào ngũ, anh ta sống lang thang tại Hà Nội khoảng 10 ngày. Chiều 22/8/2012, tên này đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình sang quận Long Biên, mang theo dao găm kiểu gập.

Đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội), anh ta gọi cà phê và hoa quả để ăn uống. Thấy chủ quán Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi) đeo nhẫn, bông tai vàng lại đơn chiếc nên Sự nảy sinh giết người, cướp tài sản.

Khi chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, anh này bám theo dùng dao găm đâm vào cổ khiến nạn nhân ngã gục xuống tử vong. Sau đó, nghi can tháo chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

{keywords}

Quán cà phê Hương Se, nơi Sự ra tay sát hại chị Hoa. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi gây án, anh ta rửa sạch chân tay, ra đóng cửa quán rồi kéo 2 chậu hoa chặn phía trước ngụy trang tránh sự chú ý người khác. Rời khỏi hiện trường, Sự đến thuê một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy thay quần áo, sau đó vứt dao xuống sông Hồng phi tang.

Hung thủ bán điện thoại, đón xe khách về Tuyên Quang bán chiếc nhẫn cho một tiệm vàng với giá 12 triệu đồng. Còn đôi hoa tai của nạn nhân, nghi can bán ở Thái Nguyên với giá gần 900.000 đồng.

Lần theo dấu vết cùng với nguồn tin hỗ trợ từ người dân, lúc 4h ngày 24/8/2012, các mũi trinh sát bao vây, bất ngờ ập vào bắt hung thủ đang ngủ ở một nhà nghỉ tỉnh Thái Nguyên sau 36 giờ gây án.

Tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên phạt Sự án tù chung thân với ​3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Rạng sáng 8/11 vừa qua, Sự cùng với đồng phạm tên Tuấn cưa song sắt, trèo tường trốn trại giam Quân sự khu vực miền Trung (đóng ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo quyết định truy nã, phạm nhân Triệu Quân Sự cao 1,6 m, có nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái. Còn tên thứ hai Nhâm Văn Tuấn cao 1,71 m, có nốt ruồi cách 2 cm dưới đuôi mắt trái.

(Theo Zing)